Người Nam Phi xăm hình ông Mandela

Hút thật sâu một hơi thuốc, bàn tay hơi rung lên, Mpumelelo Masinga đang có mặt tại một studio ở thành phố Johannesburg, Nam Phi. Anh chuẩn bị xăm hình khuôn mặt của cố Tổng thống của Nam Phi Nelson Mandela lên cơ thể mình. “Tôi rất hồi hộp, đây là một hình xăm lớn, và tôi sẽ có hình xăm ở trên lưng”, Masinga kể với một nụ cười rụt rè.

Hình xăm ông Nelson Mandela trên lưng của anh Mpumelelo Masinga. Ảnh: AFP


Một năm trước, khi ông Mandela qua đời, Masinga quyết định sẽ thể hiện sự tiếc thương của mình với người anh hùng chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid, vị chính khách kiệt xuất không chỉ của Nam Phi mà là cả thế giới, bằng một hình xăm của ông trên cơ thể mình. “Đây là nghệ thuật và là một kỉ niệm sẽ gắn bó cùng tôi mãi mãi. Một ngày nào đó, tôi sẽ giải thích hình xăm này cho những đứa con tôi”, người thanh niên 27 tuổi chia sẻ.

Anh Masinga không phải là người duy nhất đi xăm hình ông Nelson Mandela. Trước khi đến ngày kỉ niệm một năm ngày mất của cố lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela, ngày 5/12, các trung tâm xăm hình trên khắp đất nước Nam Phi ghi nhận nhu cầu xăm hình của ông Mandela gia tăng không ngừng.

Từ thành phố Johannesburg cho đến Cape Town, chân dung của ông Mandela và những câu nói nổi tiếng mà phần lớn được trích ra từ chính cuốn tự truyện nổi tiếng của ông “Hành trình dài đến tự do”, được rất nhiều khách hàng yêu cầu.

Theo cô Nadia Smith, một trợ lí tại một cơ sở xăm hình ở thành phố Johannesburg, cách xăm hình tùy thuộc vào yêu cầu của khách hàng. Đó có thể là hình xăm của ông Mandela ở dạng trừu tượng hay theo phong cách graffiti.

Theo cô Smith, “hình xăm graffiti là loại khắc họa sự mộc mạc hơn”, và cơ sở xăm hình nơi cô làm việc đã thực hiện trên 5 đơn đặt hàng theo yêu cầu của khách kể từ khi ông Mandela qua đời. Với những người này, hình xăm vị anh hùng là sự gợi nhớ đến ông, và để noi theo sự bao dung của vị lãnh tụ quá cố.

Ông Leesha Ramasamy với hình xăm của vị lãnh tụ trên cánh tay.


Nói về hình xăm ông Mandela trong bộ vest với nụ cười độ lượng đã trở thành thương hiệu và không thể đẹp hơn, ông Leeshan Ramasamy, một doanh nhân 42 tuổi ở thành phố Johannesburg, người từng đấu tranh chống chế độ Apartheid khi còn là sinh viên chia sẻ: “Bài học quan trọng nhất ông ấy đã dạy tôi  là bạn phải tha thứ để tiếp tục tiến lên”.

Vừa ngắm hình xăm trên cơ thể mình, ông Ramasamy cho hay ông có cảm giác cố Tổng thống Nelson Mandela như đã trở thành bất tử vì “bạn thì già đi và ông ấy vẫn ở ngay đó”.

Quay trở lại trung tâm xăm nơi anh Masinga đang có mặt, trong lần đi xăm này, anh đi cùng một người bạn là Marcel Bosthumus, cậu thanh niên người Nam Phi gốc Âu 21 tuổi từ thị trấn mỏ Randfontein, cách thành phố Johannesburg 40 phút lái xe ô tô.

Bosthumus chọn xăm hình ông Mandela mặc một chiếc áo nhiều màu sắc. “Tôi luôn là một người hâm mộ ông. Ông đã trải qua một quãng thời gian khó khăn, và sau đó, ông lại tiếp tục tiến bước”, cậu nói.

Sau ba tiếng kiên nhẫn và chịu đựng, mỗi một người thanh niên có một hình xăm ông Mandela trên cơ thể mình. Masinga vừa vuốt chỏm râu ở cằm trong lúc nhìn hất qua vai để ngắm hình xăm trong gương, vừa tỏ ý toại nguyện, rồi đập tay thích thú với người nghệ sĩ. “Đây chính xác là điều mà tôi muốn. Thật là xứng đáng”, anh nói.


Anh Tiếu (Theo ASI/AFP)

Nguồn sáng vĩ đại Nelson Mandela
Nguồn sáng vĩ đại Nelson Mandela

Được tôn vinh như vị cha già dân tộc của Nam Phi, ông Nelson Mandela là chính khách nổi tiếng cả thế giới vì sự đấu tranh không mệt mỏi để loại bỏ chủ nghĩa Apartheid. Ông sinh ngày 18/7/1918.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN