Ngôi làng có đàn ông cường tráng nhất Ấn Độ

Làng Asola-Fatehpur Beri được mệnh danh là làng “khỏe mạnh”nhất Ấn Độ. Đời này qua đời khác, nam giới trong làng có truyền thống tập thể dục mỗi sáng và tối.

Các lực sĩ có thân hình vạm vỡ, săn chắc nhờ tập luyện cường độ cao mỗi ngày.


Làng “khỏe” nhất Ấn Độ


Từ thiếu niên cho tới đàn ông 50 tuổi đều tập luyện đến “mồ hôi đầm đìa” tại một trong những địa điểm đào tạo phổ biến nhất: Akhada, trong tiếng Ấn Độ là đấu trường.

Với thân hình vạm vỡ, rắn chắc, họ vật lộn trong bùn, leo dây thừng và thực hiện hàng trăm lần động tác đứng lên ngồi xuống và chống đẩy. Họ còn lần lượt bê đỡ người khác trên vai mình, một phần trong truyền thống tập luyện của Ấn Độ. Ngoài ra, mỗi người còn nâng một chiếc xe máy hay vật nặng tới 350kg lên cao ngang ngực mình.

Một nhóm khoảng 40 người đàn ông đang tập luyện bên ngoài, mỗi người đóng một cái khố đơn giản.

Video đàn ông làng Asola-Fatehpur Beri tập luyện:





Kiếm sống nhờ… cơ bắp

Những lực sĩ làng Asola-Fatehpur Beri đang tận dụng hình thể khỏe mạnh, cường tráng của mình để làm nghề vệ sĩ trong các câu lạc bộ và quán bar của New Delhi.

Thanh niên trong làng có xu hướng làm nghề vệ sĩ tại các quán bar, câu lạc bộ ở thủ đô New Delhi.


Do ngày càng có nhiều điểm vui chơi về đêm mọc lên ở thủ đô của Ấn Độ, nhu cầu vệ sĩ canh gác tại các quán bar gia tăng, và các lực sĩ đến từ làng Asola-Fatehpur Beri đáp ứng được hầu hết nhu cầu đó.

“Họ ăn uống lành mạnh và đúng giờ, họ tập luyện ở đây mỗi ngày, đó là lý do họ rất khỏe mạnh”, Vijay Tanwar, Trưởng nhóm huấn luyện ở Akhada nói.

15 năm trước, Tanwar bỏ lỡ cơ hội tham gia trong đội đấu vật Ấn Độ dự thi Thế vận hội. Anh nói mình đang tìm kiếm một cơ hội để có thể sử dụng cơ bắp và sức mạnh của mình, vì vậy mà anh đã chọn công việc vệ sĩ (bouncer) ở quán bar.

“Tôi là vệ sĩ đầu tiên tới từ Asola-Fatehpur Beri. Sau đó tất cả mọi người đều đi theo con đường của tôi. Có hơn 300 lực sĩ cử tạ đang làm vệ sĩ trong các câu lạc bộ và quán bar của New Delhi. Sức khỏe là tài sản quý giá. Chúng tôi khỏe mạnh và cũng kiếm được nhiều tiền, cho con cái học trường tốt, ăn những bữa ăn ngon hơn, con người còn cần gì trong cuộc sống nữa nào?", Tanwar tâm sự.

Tuy nhiên, xây dựng cơ bắp không phải là việc duy nhất phải làm khi muốn trở thành một vệ sĩ ở New Delhi. Huấn luyện một cách kỷ luật là yếu tố quan trọng cho thành công của những người đàn ông Ấn Độ này, và đó cũng là một nét truyền thống của làng Asola-Fatehpur Beri.

Có một số phòng tập thể hình hiện đại trong làng, nhưng hầu hết đàn ông trong làng thích cách tập luyện truyền thống hơn. Họ cho rằng cách tập luyện này làm cho cơ thể trở nên linh hoạt hơn và giảm bớt nguy cơ chấn thương.

Các lực sĩ không hút thuốc hay uống rượu và đa phần họ là những người ăn chay với thực ăn chỉ bao gồm trái cây, các loại hạt, sữa chua, sữa…“Chúng tôi không sử dụng bất cứ thực phẩm chức năng tăng cường cơ bắp nào”, Tanwar cho biết.

Tạo dựng di sản


Được cha mẹ thúc giục, Sony Tanwar, 19 tuổi, thức dậy lúc 5 giờ sáng hàng ngày để chạy bộ và tới Akhada tập luyện. Tanwar, người đại diện cho thế hệ các lực sĩ trẻ, nói: “Tôi muốn trở thành một đô vật vĩ đại và làm cho cha mẹ tự hào về mình. Tôi thi đấu ở hạng mục 66kg và đã giành nhiều chức vô địch đấu vật…”.

“Làm cho thanh thiếu niên quen với việc tập luyện là điều quan trọng”, ông Guru Lekaraj, người làng Asola-Fatehpur, bày tỏ. “Trẻ em dễ có xu hướng thực hiện hành vi xấu trong độ tuổi 17-27, nhưng nếu chúng tôi làm cho chúng quan tâm tới tập luyện thể dục để có sức khỏe tốt, hành vi xấu sẽ không còn ảnh hưởng tới chúng. Đó là những gì cha ông đã dạy chúng tôi. Ai sẽ dạy lũ trẻ nếu không phải là người lớn tuổi?”

Ông Lekhraj thường tới Akhada để quan sát lớp trẻ tập luyện thể dục. Ông được rất nhiều lực sĩ kính trọng, và được coi là biểu tượng thể hình của làng.

Vì đã lớn tuổi, ông Lekhraj không thể tham gia tập luyện nữa nhưng ông cho biết mình rất vui khi thế hệ trẻ đang tiếp nối di sản của thế hệ đi trước. “Người mẹ nào lại không muốn con trai mình khỏe mạnh, săn chắc, tuấn tú và thông minh?”, Lekhraj vui vẻ nói. Có lẽ đối với dân làng Asola-Fatehpur Beri, tập thể hình cũng đồng nghĩa với việc tạo dựng di sản.


H.Nhân
(Theo CNN)

Vệ tinh - 'trợ thủ' của cảnh sát
Vệ tinh - 'trợ thủ' của cảnh sát

Việc tìm kiếm thi thể nạn nhân 25 tuổi Rania Alayed đã đi vào bế tắc và có nguy cơ trở thành bài toán không lời giải bất chấp nỗ lực của cảnh sát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN