Ngắm tuyết đầu mùa tại Geneva

Mùa đông đã thực sự đến Geneva, một thành phố lớn ở Thụy sĩ, nơi đặt trụ sở Liên hợp quốc, được xem như là trái tim của châu Âu. Cảm giác lần đầu tiên được thấy tuyết thật là tuyệt vời. Những bông tuyết như những bông hoa rơi trên người, len vào tay và tan trong áo. Những bông tuyết bao phủ khắp thành phố trong ngày nghỉ cuối tuần Chủ nhật 2/12.

 

 

Nha khí tượng MeteoSwiss cho biết tuyết bắt đầu rơi tại Geneva từ đêm thứ Bảy 1/12. Tuyết rơi nhiều có thể ảnh hưởng tới giao thông đường bộ. Mặc dù chưa có con số chính thức song tuyết rơi dày trên đường phố và ở những vùng cao lượng tuyết rơi trong 24h giờ qua có thể lên tới hàng chục cm. Dự báo trong vài ba ngày tới tại Geneva, tuyết sẽ tiếp tục rơi và nhiệt độ ban đêm có thể xuống dưới âm 3-4 độ C.

 

 

Trong những ngày nghỉ cuối tuần, mật độ xe cộ đi lại tuy ít hơn, song cảnh sát tại bang Geneva cảnh báo các lái xe chú ý đi đúng tốc độ, thay lốp xe mùa Đông để đảm bảo an toàn giao thông.

 

 

Tin và ảnh: Tố Uyên (P/v TTXVN tại Thụy Sĩ)

Văn hóa trượt tuyết tại Australia sẽ biến mất?
Văn hóa trượt tuyết tại Australia sẽ biến mất?

Các nhà nghiên cứu môi trường Australia cho rằng, văn hóa trượt tuyết của người Australia có thể chấm dứt, bất chấp hai tiểu bang Victoria và New South Wales vừa trải qua một trong những mùa tuyết dày đặc nhất trong gần một thập kỷ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN