Làng cổ Pháp trước mối lo “siêu thị” du lịch

Được xây dựng từ thế kỷ thứ 13, ngôi làng Saint-Cirq-Lapopie đã sống sót qua nhiều cuộc chiến tranh và xâm lược trong lịch sử. Nhưng nay, ngôi làng cổ nên thơ đang đối mặt với một mối đe dọa mới từ nguồn khách du lịch đang nườm nượp đổ tới đây, đặc biệt kể từ sau khi Saint-Cirq-Lapopie được trao danh hiệu “Ngôi làng yêu thích của Pháp” trong một chương trình truyền hình nổi tiếng hồi tháng 6 năm nay.


 

Ngôi làng được yêu thích nhất nước Pháp, với vẻ đẹp còn sót lại từ thời Trung cổ.

 

Với những ngôi nhà bằng đá, lợp mái ngói cổ kính, những con đường hẹp hun hút gió, và hầu như vắng bóng các công trình và tiện nghi hiện đại, ngôi làng Saint-Cirq-Lapopie nằm cheo leo trên những vách đá dựng đứng dường như không thay đổi trong hàng trăm năm qua.


Mỗi mùa hè, ngôi làng chỉ có 217 cư dân này đón khoảng 400.000 du khách, và áp lực khách du lịch càng tăng lên sau khi Saint-Cirq-Lapopie được bầu chọn là ngôi làng được yêu thích nhất ở đất nước hình lục lăng. Quang cảnh nơi đây là một sự ngạc nhiên giữa thế kỷ 21: các đường dây điện và viễn thông đều được giấu kín trong các mái hiên và những lớp sỏi đá; ăng ten truyền hình thì ẩn trong những chuồng chim bồ câu, và trong làng không có bất cứ chảo vệ tinh, biển hiệu quảng cáo hay một bóng đèn neon nào.


Nhiều chuyên gia lo ngại, ngôi làng thuộc tỉnh Lots, nằm cách thành phố Cahors 30 km về phía đông này, có thể mất đi những phong cách thời Trung cổ, trong khi giới chức và cư dân địa phương vẫn vui vẻ chào đón du khách khắp nơi. “Làng của chúng tôi trông có vẻ mong manh, nhưng nó đã tồn tại qua hàng thế kỷ. Thách thức của chúng tôi là gìn giữ được vẻ đẹp nguyên bản của nó, đón tiếp khách du lịch trong khi vẫn bảo tồn được bầu không khí yên bình nơi đây”, bà Virgine Seguin, trưởng văn phòng du lịch địa phương, cho biết.


“Nếu các thị trấn và ngôi làng cổ như thế này đã tồn tại được vững bền, thì việc thay đổi chúng là không đơn giản”, Pierre Sicard, kiến trúc sư chịu trách nhiệm về di sản địa phương nói. Ông cũng chỉ ra những quy định nghiêm ngặt của chính phủ về bảo tồn các địa danh lịch sử đã xếp hạng. Theo ông Pierre, “thách thức của bảo tồn và du lịch đã gặp gỡ tại Saint-Cirq, nhưng trong nhiều thập kỷ qua, tất cả những người liên quan hàng ngày đều quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhất của làng”.


Các cư dân Saint-Cirq-Lapopie cũng cho biết họ không thấy phiền phức bởi những quy định bảo tồn nghiêm ngặt, hay những thay đổi bất thường. Trên thực tế, họ vui mừng vì lượng khách tới làng ngày càng đông đã giúp người dân có thêm việc làm và tăng thu nhập. “Làng vẫn được bảo tồn tốt. Tôi sống nhờ du lịch, nó cho mọi người công việc, đặc biệt là những người trẻ tuổi”, ông Patrick Vinel, 56 tuổi, một nghệ nhân làm đồ lưu niệm bằng gỗ ở thế hệ thứ năm trong gia đình, cho biết.


Thị trưởng Saint-Cirq-Lapopie, ông Gilles Hardeveld, cũng đồng ý rằng những dòng khách du lịch ngày càng đông là một tín hiệu tốt, nhưng thừa nhận, việc bảo tồn vẻ đẹp nguyên sơ của làng Saint-Cirq-Lapopie mới là điều quan trọng nhất. “Chúng tôi không muốn ngôi làng của mình trở thành một siêu thị du lịch, vì vậy chúng tôi đang làm tất cả để điều đó không xảy ra”. Ông Hardeveld vạch ra các kế hoạch “phòng vệ” cho Saint-Cirq-Lapopie, trong đó có việc thúc đẩy các chương trình du lịch trong suốt năm, thay vì chỉ tập trung vào mùa hè. “Tất nhiên cũng có những lời phàn nàn về du khách. Nhưng nhìn những ngôi làng quanh chúng tôi mà xem, họ chẳng có khách ngay cả vào mùa hè, vì vậy chúng tôi thực sự đã rất may mắn”, ông Hardeveld nói.


Thu Hằng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN