Không khí lễ Phục sinh đến sớm với CH Séc

Các hội chợ Phục sinh năm nay tại trung tâm thủ đô Praha của CH Séc đã đồng loạt khai trương vào ngày thứ bảy 21/3 với chủ đề chính là “Lập xuân”. Trên ba quảng trường lớn của thủ đô Séc  - quảng trường Vaclav (mà người Việt Nam tại đây quen gọi là quảng trường Con Ngựa), quảng trường Thành phố cổ và quảng trường Cộng hòa, với hàng chục quầy hàng lớn, nhỏ, người dân sở tại và du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn và mua sắm vô số những vật dụng cần thiết và thậm chí không mấy cần thiết ít nhiều có liên quan tới chủ đề lễ Phục sinh.

Quang cảnh hội chợ Phục sinh trên quảng trường Thành phố cổ.


Có mặt tại quảng trường Thành phố cổ vào tầm trưa, chúng tôi ngay lập tức hòa mình vào dòng người đông đúc trong không khí mua sắm nhộn nhịp mang hơi thở đặc trưng của lễ Phục sinh. Theo ước tính, trên quảng trường lúc này phải có đến hơn 100 quầy hàng lớn, nhỏ được trang trí những sắc màu lộng lẫy. Đây là dãy quầy bán những đồ vật xinh xắn để trang trí trong dịp lễ Phục sinh, trong đó có những quả trứng được vẽ trang trí nhiều họa tiết tinh xảo với màu sắc rực rỡ vô cùng bắt mắt - món quà đặc trưng dịp lễ Phục sinh. Được biết vào lễ Phục sinh người Công giáo có truyền thống tặng nhau những món quà, những quả trứng Phục sinh được làm từ sôcôla, biểu tượng từ thời xa xưa về sự sinh sôi nảy nở. Bên cạnh đó, những chú gà con và thỏ con xinh xắn được làm bằng gỗ bạch dương, bằng sứ đã bổ sung thêm những gam màu tươi tắn cho bức tranh lễ Phục sinh đầy sắc màu rực rỡ. Còn đằng kia là dãy quầy bán những đồ gia dụng cần thiết – đích đến của các bà nội trợ đảm đang, trong đó có những bộ đồ trà, cốc chén, bình hoa… được gia công tinh tế.


Nói chuyện với phóng viên TTXVN, bà Inna Novakova, một người nội trợ đi cùng hai cháu nhỏ, cho biết năm nào bà cũng đi các hội chợ ngoài trời như thế này nhân dịp lễ Giáng sinh và Phục sinh, bởi điều này đã trở thành truyền thống đối với người dân Séc. Bà Novakova cũng cho biết bà cho hai cháu ngoại của mình đi chợ cũng là để nhằm mục đích giáo dục cho các cháu một truyền thống tốt đẹp có từ xa xưa, để các cháu khi trưởng thành vẫn giữ được nguồn cội và hồn cốt dân tộc.


Đến với hội chợ Phục sinh, du khách không thể bỏ qua các quầy bán những món ăn và đồ uống đặc trưng của người Séc, trong đó có bia Pilsner nổi tiếng thế giới.


Những quả trứng Phục sinh sặc sỡ sắc màu.


Trò chuyện vui vẻ với chúng tôi, một nhóm sinh viên gồm nhiều quốc tịch đến từ Đức cho biết các em đến Séc theo diện trao đổi sinh viên. Các em coi việc đi hội chợ Phục sinh là một cơ hội để tìm hiểu về những nét đặc sắc trong văn hóa truyền thống cũng như trong sinh hoạt đời thường của người dân Séc. 


Bên cạnh các quầy hàng, một sân khấu khổng lồ được dựng trên quảng trường là nơi biểu diễn của các nghệ sĩ thuộc nhiều thể loại khác nhau, trong đó có cả dàn đồng ca thiếu nhi, các nhóm ca múa dân gian thay phiên nhau trình diễn những bài dân ca Séc tưởng chừng như đã bị quên lãng theo thời gian… Để phục vụ các vị khách “nhí”, ban tổ chức còn dựng lên cả một vườn bách thú mini trên quảng trường. 


Dự kiến, trong dịp lễ Phục sinh năm nay sẽ có ít nhất 200.000 lượt du khách từ các nước trên thế giới, trước hết là từ Đức, Italy, Tây Ban Nha và Pháp, đổ tới Praha để tận hưởng không khí lễ Phục sinh ở xứ sở Pha lê.



Ngọc Mai – Hồng Tâm(P/v TTXVN tại CH Séc)

Áchentina làm quả trứng Phục sinh lớn nhất thế giới
Áchentina làm quả trứng Phục sinh lớn nhất thế giới

Các chuyên gia và học sinh làm bánh ngọt tại thành phố Bariloche ở miền Nam Áchentina vừa làm một quả trứng Phục sinh bằng sôcôla được cho là lớn nhất thế giới, cao tới 8,5 m và đường kính chỗ rộng nhất là 5,5 m.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN