Khi tù nhân Italia tham gia làm du lịch

Khách du lịch tới thăm hòn đảo cát trắng Pianosa ngoài bờ biển miền tây Italia được chào đón bởi những người phục vụ đặc biệt - đó là 5 tù nhân vẫn đang thụ án và đang giúp việc cho một khách sạn trên đảo.

 

Một tù nhân trải ga giường trong phòng khách sạn.

Những tù nhân này làm nhiều công việc, trong đó có nấu ăn, cho du khách thăm đảo theo một chương trình bắt đầu từ năm 2000, phối hợp giữa hợp tác xã San Giacomo và nhà tù trên đảo Elba gần đó.

 

Phó chủ nhiệm hợp tác xã, ông Brunello De Battle, nhận định: "Đây là một ý tưởng thực sự tích cực. Nó giúp những người này dần dần hòa nhập lại với xã hội đỡ khó khăn hơn nhiều, khi mãn hạn tù".


Theo chương trình, mỗi tù nhân đang thụ án được ký hợp đồng để làm người phục vụ quầy rượu, đầu bếp, dọn phòng, bồi bàn, người bán hàng lưu niệm trong một khách sạn nhỏ 12 phòng do hợp tác xã quản lý. Vì vẫn là tù nhân nên họ không được rời đảo và ban đêm bị quản thúc trong các phòng đặc biệt. Chỉ những tù nhân đã thụ án được ít nhất 2/3 án tù và cải tạo tốt mới có thể nộp đơn xin tham gia chương trình làm việc trên đảo Pianosa.


Ông Brunello nhận xét: "Sau nhiều năm, tôi thấy những tù nhân này đã trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Họ hoàn toàn thay đổi so với khi họ mới đến đây. Họ đã hình thành cảm giác thuộc về cộng đồng".


 

Khách du lịch đảo Pianosa trong nhà hàng do tù nhân phục vụ.

 

Anh Filippo, một tù nhân 32 tuổi người ở Sicily, đã làm việc năm thứ hai trên đảo Pianosa. Anh cho biết, kinh nghiệm làm việc đã cho anh cảm giác mới về giá trị bản thân và có mục tiêu để làm việc, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng lấy được lòng tin của mọi người.


Anh tâm sự: "Cuộc sống đã cho tôi cơ hội thứ hai. Tôi cảm thấy được xã hội chấp nhận lần nữa. Mọi người có định kiến và đó là điều bình thường nhưng tôi luôn cố gắng để thay đổi quan điểm của họ". Filippo thực sự muốn cho khách hàng thấy rằng anh là người bình thường và cũng có lúc mắc lỗi lầm.


Tại cảng trên đảo, du khách ăn ngon lành món cá tươi vừa được bắt quanh đảo và do các tù nhân chế biến. Một du khách tên Benedetto chia sẻ cảm nhận: "Tôi nghĩ đây là một ý tưởng tuyệt vời. Tôi đã được thưởng thức món pasta và cá tuyệt ngon do họ nấu tối qua".


Các nhà tổ chức coi chương trình là một thành công vì có thể đào tạo nghề cho tù nhân. Dù không có con số thống kê chính thức nhưng họ cho biết các tù nhân đã tìm được việc làm sau khi ra tù.


Tuy nhiên, các nhà tổ chức vẫn phải đấu tranh để duy trì chương trình. Ưu đãi thuế cho những hợp tác xã như San Giacomo đã bị ngừng do Italia phải gồng mình đối phó với nợ công. Ngoài ra, số du khách đến với đảo cũng giảm do người dân ở nhà để thắt chặt hầu bao trong thời buổi khó khăn. Do đó, năm 2011, chương trình buộc phải giảm số tù nhân tham gia từ 8 xuống 5 như hiện nay.


Dù khó khăn như vậy, nhưng ông Brunello quyết không từ bỏ chương trình. Theo ông, hợp tác xã San Giacomo sẽ không chỉ tiếp tục hỗ trợ tù nhân mà còn định mở một trung tâm đào tạo nghề đầy đủ cho tù nhân trên đảo Pianosa.

 

Thùy Dương (theo AFP)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN