Đông Ukraine mùa hướng dương héo đồng

Dù những cánh đồng hoa hướng dương đã chuyển sang một màu nâu cháy, báo hiệu sẵn sàng để thu hoạch, song những người nông dân sống tại những ngôi làng nằm ở tiền tuyến của vùng chiến sự miền Đông Ukraine vẫn không thể ra đồng vì đạn pháo và rocket.

Hoa hướng dương đã chuyển sang màu nâu cháy ở ngoại ô Donetsk, miền đông Ukraine. Ảnh: AFP.


Ukraine là nước xuất khẩu tinh dầu hoa hướng dương lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa thị trường toàn cầu. Theo số liệu của chính phủ Ukraine, năm 2013, xuất khẩu sản phẩm từ cây hoa hướng dương mang lại 3,28 tỉ USD cho quốc gia này. Nhưng những cuộc giao tranh giữa phe li khai và quân đội chính phủ đang ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất của người nông dân cũng như các nhà máy chế biến tinh dầu.

Trên con đường đất bụi bẩn giữa Vilkhivka và Zuevka, cách thành phố Donetsk khoảng 50 km về phía đông, cạnh những cánh đồng hoa hướng dương chưa được thu hoạch ngả ngiêng trong gió, một quả rocket đã phát nổ nằm cắm vào lòng đất như mũi lao.

Vừa lái xe băng qua những cánh đồng nâu cháy không có bóng dáng của một người nông dân, thủ lĩnh Vasiliy Petrovich của nhóm li khai vừa nói: “Chúng tôi không ngăn người dân địa phương đi thu hoạch mùa màng, nhưng vì quá sợ hãi nên họ không dám ra ngoài”. Họ chỉ loanh quanh gần nhà, sẵn sàng chui vào tầng hầm để trốn đạn pháo.

Trong bối cảnh xung đột vẫn đang diễn ra, theo nhận định của các nhà phân tích, nhìn chung các cánh đồng hoa hướng dương ở miền Đông Ukraine vẫn cho năng suất cao, đưa sản lượng năm nay đạt hơn 10,2 triệu tấn, so với mức 11 triệu tấn của vụ trước. Dù vậy, theo các nhà phân tích của hãng tư vấn UkrAgroConsult, hai khu vực Donetsk và Lugansk đang đối mặt với nguy cơ mất 20 - 30% sản lượng năm nay.

Và những người chịu thiệt hại nặng nề nhất sẽ chính là nông dân - những người quá sợ hãi không dám ra đồng thu hoạch hoặc không tìm được đầu ra cho sản phẩm. “Tôi nghĩ rằng năm nay các trang trại nhỏ sẽ phá sản và khi vào mùa vụ mới, nông dân sẽ không tiếp tục sản xuất”, Yulia Garkavenko, người đứng đầu hãng tư vấn nói.

Tuy nhiên, không phải tất cả nông dân tại khu vực có chiến sự này đều có thể làm ngơ với những cánh đồng hoa hướng dương. Ông Alexander Abashin, 51 tuổi, vẫn lái chiếc máy gặt đập liên hợp ra đồng. Theo ông, dù năm nay cũng được mùa như các năm trước, nhưng vì không biết mang sản phẩm đi đâu để tiêu thụ, nên ông và những người nông dân khác đang tích trữ hàng trong kho. “Tất cả là vì các vụ giao tranh. Chúng tôi cần một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, chúng tôi cần được làm việc để kiếm tiền, nuôi sống gia đình”, ông nói.

Trong bối cảnh giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại miền Đông Ukraine bất chấp thỏa thuận ngừng bắn, đã có ít nhất một nhà máy chế biến hạt hoa hướng dương đã buộc phải đóng cửa. Nhà máy của Cargill, một tập đoàn có trụ sở tại Mỹ, đã tạm ngừng hoạt động ở Donetsk vào đầu tháng 7 vì căng thẳng leo thang.

Trong những câu chuyện dân gian của Ukraine, hoa hướng dương là biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở và đoàn kết. Nhưng giờ đây, một cách bất đắc dĩ, những cánh đồng hoa hướng dương trở thành nhân chứng của một cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng khiến hơn 3.200 người thiệt mạng.

Trở lại con đường giữa những ngôi làng nằm ở khu vực tiền tuyến vào thời điểm diễn ra các vụ phóng rocket với khói bụi tung lên mịt mù. Trong làn khói bụi nhạt dần, những cánh đồng hoa hướng dương dần trở nên yên tĩnh. Đây đó chỉ khẽ vang lên tiếng sột soạt trong gió của những bông hoa nâu cháy, khô giòn gục đầu trên các thân cây.


Anh Minh
(Theo AFP)

Những người phụ nữ cầm súng ở Đông Ukraine
Những người phụ nữ cầm súng ở Đông Ukraine

Trước khi chiến sự nổ ra tại miền Đông Ukraine, những người phụ nữ hết sức bình thường này chưa từng nghĩ rằng lại có một ngày họ sẽ cầm súng, chiến đấu như những người lính thực thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN