Chìm phà Sewol: Biển trong mặn thêm lần nữa

Trong những dòng nước mắt, hơn 100 thân nhân của các nạn nhân thảm họa chìm phà Sewol từng gây chấn động cả đất nước Hàn Quốc, tung những bông hoa trắng xuống mặt biển. Biển hôm nay tuy yên tĩnh, biển hôm nay có ánh mặt trời. Nhưng nỗi đau nơi biển vẫn là quá lớn.

Thân nhân khóc thương trên boong tàu. Ảnh: Reuters


Ngày 15/4, khoác chiếc áo màu vàng đã trở thành một biểu tượng của sự đoàn kết và nỗi đau, nhiều người cùng bước chân lên chuyến tàu hướng ra địa điểm chứng kiến phà Sewol cùng 304 sinh mạng chìm vào đáy biển. Đa số các nạn nhân đều là học sinh của cùng một trường trung học tại thành phố Ansan. Các em ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ.

Trên boong tàu, thân nhân xếp hàng trên cả hai phía, nức nở ném những bông hoa trắng và vật lưu niệm nhỏ của người thân xuống biển. Chiếc tàu càng tiến gần đến nơi xảy ra thảm họa được đánh dấu bằng chiếc phao màu vàng bên ngoài hòn đảo Jindo, tiếng khóc lẫn tiếng than càng vang lên lớn hơn trên mặt biển.

Họ ném hoa xuống biển, ném những chiếc thuyền giấy màu vàng và cả những thứ quà ăn vặt như kẹo, bim bim mà những đứa trẻ đã một thời yêu thích. Một số người còn cố trèo qua lan can để với gần hơn tới mặt nước. Bên dưới cơn mưa nước mắt của họ, xác phà đắm Sewol nằm im lìm ở độ sâu 40m trên đáy biển.

Ông Jang Hoon, 45 tuổi, là một trong những thân nhân có mặt trên chuyến tàu ngày ra biển. Thảm họa chìm phà năm ngoái đã vĩnh viễn cướp khỏi tay ông cậu con trai còn cắp sách đến trường. “Ngày hôm nay tôi đã khóc rất nhiều. Thật là một chuyến đi khó khăn. Không lúc nào tôi có thể ngừng nghĩ về khuôn mặt của con trai tôi”, ông Jang chia sẻ.

Ngày 16/4/2014, thảm họa chìm phà Sewol đã làm cả đất nước Hàn Quốc rúng động. Chiếc phà Sewol mang theo 476 người đắm trên hành trình đến hòn đảo du lịch Jeju. Trong số 325 học sinh có mặt trên phà, chỉ 75 em sống sót sau thảm họa. Bầu không khí tang thương u uất bao trùm trong nhiều tháng sau đó.

Lễ tưởng niệm nạn nhân trong thảm họa chìm phà Sewol ở Seoul ngày 15/4. Ảnh: AFP/TTXVN


Tháng 11/2014, công tác tìm kiếm thi thể các nạn nhân trong xác phà đắm dưới đáy biển dừng lại. Thợ lặn đã tìm thấy tổng cộng 295 thi thể. 9 thi thể khác vẫn đang mất tích. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc thương tâm phần lớn được xác định là vì phần thiết kế lại của chiếc phà không đúng quy định và vì phà Sewol đã chở quá tải trọng. 

Thân nhân của các nạn nhân vẫn tiếp tục tổ chức các cuộc biểu tình kêu gọi tổ chức một cuộc điều tra hoàn toàn độc lập về vụ đắm phà, vì cho rằng ủy ban được thành lập để điều tra nguyên nhân vụ việc đã bị tác động bởi kết luận của các quan chức chính phủ.

Trong khi đó, gia đình của các nạn nhân vẫn đang mất tích tiếp tục dẫn đầu cuộc kêu gọi trục vớt chiếc phà đắm. Một năm sau thảm họa chìm phà, đây vẫn là một chủ đề vô cùng nhạy cảm. Việc trục vớt xác phà Sewol nặng 6.825 tấn, được ước tính có thể tiêu tốn khoản kinh phí 110 triệu USD.

Sau vụ chìm phà Sewol, trước những chỉ trích gay gắt từ dư luận về việc hoạt động cứu hộ diễn ra chậm chạp, không được phối hợp và không tập trung, Tổng thống Park Geun-Hye đã tuyên bố sẽ đại tu hoàn toàn các tiêu chuẩn an toàn của Hàn Quốc.

Hơn 50 người trong đó có 15 thủy thủ trên phà Sewol, nằm trong số những người đầu tiên lên tàu cứu hộ, đã ra hầu tòa vì các cáo buộc có liên quan đến thảm họa. Tháng 11/2014, thuyền trưởng phà Sewol nhận bản án 36 năm tù giam vì lơ là trách nhiệm. Ba thủy thủ cấp cao khác cũng nhận mức án từ 15 đến 30 năm tù.


Anh Minh (Theo AFP)

Hàn Quốc tưởng niệm một năm thảm họa phà Sewol
Hàn Quốc tưởng niệm một năm thảm họa phà Sewol

Hơn 100 người thân của các nạn nhân chìm phà Sewol đã bắt đầu tổ chức các hoạt động tưởng nhớ ngay trên vùng biển mà tai nạn thương tâm này xảy ra một năm trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN