Cắm trại “lên ngôi” ở Olympic London

Trong vô số khách du lịch và tình nguyện viên đổ về thủ đô London (Luân Đôn) trong thời gian diễn ra Thế vận hội Olympic 2012, có khá nhiều người đã lựa chọn hình thức cắm trại ở những khu vực có các địa điểm thi đấu vì họ không có đủ tiền để thuê khách sạn hoặc đơn giản chỉ vì đó là sở thích được sống hòa mình với thiên nhiên, với cộng đồng.


 

Một góc khu cắm trại ở Câu lạc bộ Eton Manor.

Theo ước tính, có khoảng 2 triệu du khách nước ngoài đến Anh trong thời gian này, trong đó phần lớn lưu trú tại trung tâm London, nơi tổ chức nhiều môn thi đấu nhất. Ngoài ra, còn có khoảng 70.000 nhân viên tình nguyện đến từ khắp nơi trên nước Anh tham gia vào các hoạt động Olympic.


Lượng người đổ về London tăng đột biến đã khiến cho các khách sạn và cơ sở lưu trú ở đây bị quá tải. Giá phòng khách sạn ở London bị đẩy lên cao ngất ngưởng, có chỗ cao hơn gấp 3 lần so với ngày thường, vượt khả năng chi trả của nhiều người. Một số khách sạn 4 sao ở trung tâm thậm chí còn cho thuê với giá 5.666 bảng/phòng/tuần (hơn 180 triệu đồng).


Trong bối cảnh đó, cắm trại ở những khu vực xung quanh địa điểm thi đấu được xem là một lựa chọn tối ưu đối với nhiều du khách và tình nguyện viên.


Nằm ở phía đông London và chỉ mất 10 phút đi tàu điện ngầm là Công viên Olympic, sân chơi của Câu lạc bộ bóng bầu dục Eton Manor, ở làng Wanstead, quận Redbridge – một trong những địa điểm cắm trại lý tưởng cho du khách cả trong và ngoài nước cũng như các tình nguyện viên.


Ông Paul Saunders, Chủ tịch câu lạc bộ bóng bầu dục Eton Manor cho biết, sau khi Anh chính thức được trao quyền đăng cai Olympic cách đây 7 năm, câu lạc bộ đã quyết định biến nơi đây thành một điểm cắm trại. Khu vực này đủ chỗ cho khoảng 350 trại với 1.200 người. Hiện ở đây đang có khoảng 250 trại, được dựng san sát với đủ chủng loại, kích thước và được trang trí bắt mắt như trong một lễ hội trại hè.


Sáng kiến cắm trại cổ vũ Olympic với khẩu hiệu “Cắm trại vì thế vận hội” được Camping Ninja, công ty chuyên về các thiết bị ngoài trời tại Anh, đưa ra và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của hầu hết các câu lạc bộ thể thao gần các địa điểm thi đấu Olympic.


Hai sinh viên người Xlôvakia, Peter Smolik và Maros Hruciar, tranh thủ thời gian được nghỉ hè đã đến London để cổ vũ cho đội nhà. Với túi tiền eo hẹp và hơn nữa vì có sở thích cắm trại nên họ đã tìm đến Eton Manor. Bạn Peter Smolik chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến London. Chúng tôi là sinh viên nên không có nhiều tiền, cắm trại là hình thức tốn ít tiền nhất và đó là lí do tại sao chúng tôi có mặt ở đây. Hơn nữa ở đây cũng có rất nhiều người tốt và vui tính. Chúng tôi thực sự thích thú khi được cắm trại ở đây”.


Dù không thể so sánh với các khách sạn, nhà hàng nhưng cơ sở vật chất tại khu vực này khá đầy đủ với khu phòng tắm và vệ sinh riêng biệt cho nữ và nam, hệ thống điện và ổ cắm được bố trí đầy đủ để phục vụ việc sạc pin điện thoại, máy tính xách tay của những người cắm trại.


Quán bar của câu lạc bộ hoạt động 24/24 giờ với đồ ăn uống, hoa quả tráng miệng giá “mềm”. Khó có thể tìm được một quán ăn tại London với bữa sáng truyền thống của người Anh cộng với trà hoặc cà phê mà chỉ có giá 5 bảng (hơn 160.000 VND).


Ngoài ra, quán bar cũng cung cấp wifi miễn phí và TV màn hình rộng cho những người cắm trại theo dõi các trận đấu. Cũng có nhà bán lẻ di động cung cấp tận nơi các vật dụng cần thiết phục vụ việc cắm trại như đệm khí, túi ngủ và bếp ga.


Để được cắm trại ở đây, người lớn chỉ phải trả 10 bảng một đêm (khoảng 330.000 VND) và trẻ em là 5 bảng một đêm. Đối với một nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ hàng đầu thế giới như London thì đây thực sự là một cái giá quá rẻ.


Còn đối với những tình nguyện viên phải đi lại nhiều như chị Sarah Dymmock, đến từ tỉnh Bristol, cách London khoảng 200 km, thì khoảng cách gần với nơi làm việc là ưu tiên hàng đầu. Chị đã quyết định chọn giải pháp cắm trại để chồng và các con chị có thể cùng đoàn tụ và cổ vũ các trận đấu của đội nhà.


Chị Dymmock tâm sự: “Đây là một nơi lý tưởng cho việc cắm trại vì nó rất gần Công viên Olympic mà giá lại rất rẻ. Khi tìm kiếm trên các trang web, tôi thấy ở khu vực này tổ chức rất nhiều môn thi đấu và tôi đã quyết định chọn nơi này. Gia đình chúng tôi cũng thường xuyên đi cắm trại ở xa nên chỉ cần mang tất cả vật dụng cắm trại đến đây, chúng tôi vẫn cảm thấy thoải mái như ở nhà vậy”.


Anh John Dixon sống tại đảo Wight, phía nam nước Anh, cách thủ đô 180 km cũng đã quyết định lựa chọn cách cắm trại trong khuôn viên của câu lạc bộ Eton Manor để cổ vũ cho đội nhà.


Từng là một người lính, bị thương trong chiến đấu và rồi rời quân ngũ, nên anh đã quá quen thuộc với việc cắm trại. Không chỉ vậy, đối với anh du lịch cắm trại còn là một niềm đam mê. Anh đã chọn CLB Eton Manor vì nơi đây rất gần sân vận động Olympic và điều quan trọng hơn là giá ở đây rẻ hơn nhiều so với giá phòng khách sạn, nhất là trong thời gian cao điểm như thế này.


Trong bối cảnh nền kinh tế Anh đang chìm sâu trong suy thoái, các nước châu Âu đang vật lộn với khủng hoảng nợ và vật giá leo thang còn thu nhập của người dân không tăng, cắm trại để tiết kiệm chi phí, thỏa mãn niềm đam mê cũng như để cổ vũ cho đội nhà trong các trận tranh tài tại Olympic và sau đó là Paralympic là xu thế rất được ưa chuộng và khuyến khích. Bởi lẽ, nếu không có họ - những cổ động viên hết mình vì màu cờ sắc áo, những tình nguyện viên "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng" - thì Olympic London 2012 sẽ không thể trở thành một thế vận hội “Tạo niềm cảm hứng cho một thế hệ”.


Bài và ảnh: Lê Dương - Huy Hiệp (P/v TTXVN tại Anh)

Olympic: 29 người bị bắt vì bán vé chợ đen

Sở Cảnh sát London cho biết, cho đến nay đã có 29 người bị bắt giữ do bán vé tại chợ đen, trong đó 11 người đã bị buộc tội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN