11:14 30/11/2012

Chuyên gia 'săn ma' chết vì điều tra ma

Một phụ nữ chuyên điều tra các tin đồn về ma đã mắc bệnh trong lúc điều tra một ngôi nhà hoang và qua đời.

Một phụ nữ chuyên điều tra các tin đồn về ma đã mắc bệnh trong lúc điều tra một ngôi nhà hoang và qua đời.


Phổi của Sara Harris, 36 tuổi, bị viêm sau khi bà điều tra ma trong một ngôi nhà hoang.
Phổi của Sara Harris, 36 tuổi, bị viêm sau khi bà điều tra ma trong một ngôi nhà hoang. Ảnh: jerniganwarren.com.


Sara Harris - một phụ nữ 36 tuổi tại thành phố Raeford, bang North Carolina, Mỹ - đã điều tra các tin đồn về ma trong nhiều năm. Mục tiêu mới nhất của bà là một ngôi nhà hoang trong thành phố Raeford. Người ta nói rằng ngôi nhà đó là nơi trú ẩn của những bóng ma.

Sau khi bước vào ngôi nhà vài lần, hiện tượng viêm nhiễm xuất hiện trong phổi của Sara. Bệnh tiến triển rất nhanh và các bác sĩ phải dùng máy trợ thở để duy trì sự sống cho Sara. Bà chống chọi với bệnh trong gần một tháng rồi qua đời vào ngày 25/11, trang web của Hiệp hội Nghiên cứu Hiện tượng bí ẩn Mỹ cho biết.

Chồng của Sara, ông Shane Harris, cho rằng phân dơi và phân chuột tồn tại trong ngôi nhà hoang. Khi Sara bước vào ngôi nhà, bà đã hít phải thứ gì đó khiến phổi bị viêm.

Cho rằng điều tra là một công việc nguy hiểm, Shane Harris kêu gọi các nhà điều tra trên toàn thế giới đeo mặt nạ trong quá trình tác nghiệp tại những ngôi nhà cũ để tránh nguy cơ tử vong như vợ ông.


Theo VnExpress.net