03:00 01/03/2011

Chuyện đời của “tú bà” triệu đô ở Hollywood - Kỳ cuối: Tham vọng không cạn

Ngày 9/8/1993, phóng viên báo chí khắp nơi trên thế giới đổ về tòa án thành phố Los Angeles để săn tin về phiên tòa buộc tội “tú bà” khét tiếng này.

Ngày 9/8/1993, phóng viên báo chí khắp nơi trên thế giới đổ về tòa án thành phố Los Angeles để săn tin về phiên tòa buộc tội “tú bà” khét tiếng này. Trong phiên xử năm đó, các luật sư của Heidi đã cố tìm cách chứng minh rằng Heidi bị các nhân viên cảnh sát gài bẫy. Luận điểm đã khiến thành viên ban hội thẩm bị chia rẽ. Một số cho rằng Heidi bị mắc bẫy, trong khi số khác cho rằng cô ta bị bắt đúng tội.

Heidi và nam diễn viên Tom Sizemore thời còn hạnh phúc.

Để tránh cho phiên xét xử rơi vào bế tắc, một vài thành viên ban hội thẩm quyết định thương lượng với nhau nhằm đi đến một thỏa thuận chung. Cuối cùng, sau 4 ngày cân nhắc, họ đã có quyết định. Ngày 2/12/1994, ban hội thẩm tuyên bố “tú bà” Heidi phạm 3 trong số 5 điểm buộc tội môi giới mại dâm nhưng không phạm tội tàng trữ ma túy. Vài tháng sau đó, Heidi bị kết án 3 năm tù kèm khoản tiền phạt 1.500 USD. Nhưng từ lúc bị bắt cho đến nay, Heidi không công khai tên tuổi các khách hàng trong đường dây mại dâm của mình. Chỉ có 2 khách hàng nổi tiếng xuất hiện trong các phiên tòa là nam diễn viên Charlie Sheen và doanh nhân tỷ phú Robert T.Crow.

Ngay trước khi vào tù, Heidi có kết quả xét nghiệm sử dụng ma túy. Ả chỉ tạm thời bị đưa vào nhà tù và sau đó phải tham gia cai nghiện và ở đó cho đến tháng 9/1996. Cuộc sống tù ngục trở thành một trải nghiệm hãi hùng với “tú bà” Heidi. Ả thường bị các nữ tù hành hạ và nhiều lần dẫn tới ẩu đả. Heidi buộc phải tự vệ để bảo toàn tính mạng của mình. Phần lớn thời gian trong tù Heidi dùng để đọc sách và chơi cờ. Bạn tù thân nhất của Heidi là một phụ nữ tên Sylvia, người đã giúp ả trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống tù đày.

T

Bìa cuốn sách về nghề dẫn khách của tú bà Heidi.

háng 9/1999, Heidi được ra tù. Ba tuần sau đó, ả tuyên bố phá sản với khoản nợ hơn 269.000 USD. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ tài chính của bố mẹ, chẳng bao lâu Heidi lại có đủ tiền để sống một cuộc sống sung túc mà ả đã quen. Ả mua một ngôi nhà mới ở Hollywood và một xe thể thao Porsche. Heidi còn tân trang diện mạo bằng một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Dù khuôn mặt có thay đổi nhưng đó vẫn là “tú bà” Heidi ngày nào, vẫn tham vọng và luôn muốn làm một điều gì đó để kiếm lời từ cuộc đời của mình.

Tuy nhiên, chuyện tình yêu của Heidi không bao giờ dễ dàng như tiền bạc. Năm 2001, ả hẹn hò với nam diễn viên 41 tuổi Tom Sizemore và dọn đến sống chung với anh này trong một thời gian. Thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu thì mối quan hệ có dấu hiệu rạn nứt. Heidi đã kiện Tom ra tòa vì tội ngược đãi. Trước tòa, Heidi kể trong nước mắt rằng cô ta bị Tom gí thuốc lá vào người, bị đánh đập, bị kéo tóc lôi đi khắp phòng và bị hành hạ. Ngày 15/8/2003, Tom bị tòa án tuyên 6 tội với bản án 6 tháng tù giam và sau được giảm còn 3 tháng. Ngoài ra, nam diễn viên này còn phải vào trung tâm cai nghiện và tư vấn về hành vi bạo lực và kiềm chế cơn giận.

Dù toàn dính líu vào những vụ việc không hay ho nhưng Heidi vẫn chiếm được sự quan tâm của báo chí. Cô ta bắt đầu viết cuốn sách về những thăng trầm trong cuộc đời của mình có tiêu đề “Call me: the Rise and Fall of Heidi Fleiss” (Hãy gọi tôi là: Thăng trầm của Heidi Fleiss). Ngoài ra, nhiều cuốn sách nữa cũng đang trong quá trình hoàn thành.

Thùy Dương