12:15 28/12/2011

Chuyện các khán đài ở Ligue 1: PSG vẫn là nhà vô địch!

Theo thống kê của Ban tổ chức Ligue 1 sau trận lượt đi, PSG không chỉ là nhà vô địch mùa Đông trên sân, mà còn trên cả các khán đài. Đội bóng của các ông chủ Qatar chính là CLB thu hút được nhiều khán giả nhất

PSG không chỉ là nhà vô địch mùa Đông trên sân, mà còn trên cả các khán đài. Đội bóng của các ông chủ Qatar chính là CLB thu hút được nhiều khán giả nhất, theo thống kê của Ban tổ chức Ligue 1 sau khi lượt đi kết thúc. Không chỉ tại Parc des Princes, mà mỗi nơi PSG đi qua, là mỗi lần các khán đài như được mở hội.


PSG đoạt luôn chức VĐ mùa Đông trên… khán đài


Nhà vô địch trên các khán đài mùa trước, Marseille, đã bị truất ngôi. Một trận đấu trên sân nhà của PSG mùa này thu hút trung bình 41.490 CĐV, trong khi “chỉ” có 40.372 người đến xem một trận của đội bóng thành phố cảng miền Nam nước Pháp. Có thể giải thích chiến thắng của PSG bằng lý do sân Velodrome đang trong giai đoạn cải tạo cho EURO 2016 và bị thâm hụt một số khán giả nhất định, nhưng trên sân khách, đội bóng thủ đô cũng áp đảo. PSG đến đâu, Ban tổ chức sân ấy mừng húm. Mùa trước, chỉ có 25.648 khán giả đến xem trận Bordeaux tiếp PSG trên Chaban-Delmas, nhưng mùa này, con số ấy là 29.496 người, và lượng người xem các trận sân khách của đội bóng thủ đô mùa này lên đến 24.183!

Rõ ràng đó là một chiến thắng lớn về mặt hình ảnh của PSG, đội bóng đang không chỉ cố gắng trở thành ông vua trên sân có nước Pháp, mà còn ra sức đánh bóng diện mạo của họ. Vụ hỏi mua David Beckham, một thương hiệu toàn cầu, và “trảm” Antoine Kombouare để “dọn đường” đưa HLV danh tiếng Carlo Ancelotti về với Parc des Princes, đã đẩy bật hình ảnh của họ lên vào những tháng cuối năm, cả theo hướng tích cực lẫn tiêu cực. Tích cực: Các khán giả thủ đô đã trở nên “hiền lành” hơn đối chút và không biến khán đài Parc des Princes thành chiến trường của pháo sáng cùng những lời chửi rủa nữa, vì đội bóng đã bắt đầu chiến thắng. Tiêu cực: Sự gia tăng số khán giả trong lượt đi mùa bóng này có thể chỉ là một sự đột biến được tạo ra bởi tâm lý hiếu kỳ của số đông, những người có lẽ rất muốn xem một PSG dán mác “Made in Qatar” sẽ đá đấm ra sao mùa bóng này.

Nhưng chiến thắng của một mình PSG không thể xóa đi được thất bại của cả một giải đấu. Lượng khán giả trung bình gần 20 nghìn người/ trận mùa trước (19.541 người sau 19 vòng đầu tiên và 19.742 người vào cuối mùa) đã giảm xuống chỉ còn 18.631 người, tức mất đi chừng 1000 khán giả mỗi trận. Tất nhiên, sự sụt giảm ấy bắt nguồn từ cả lý do khách quan rằng có nhiều SVĐ đang trong quá trình cải tạo để chuẩn bị cho EURO 2016 (sân Geofroy- Guichard của St. Etienne thậm chí mất trung bình 5000 người/ trận do đang trong quá trình thi công), nhưng sự ảm đạm của Ligue 1 mùa này là không thể che giấu. Ngay cả khi nó có được “kích cầu” bằng một chiến dịch mua sắm và đánh bóng hình ảnh của PSG đi chăng nữa.

Theo thethaovanhoa.vn