06:14 26/06/2012

Chồng của sản phụ bị buộc phá thai 7 tháng mất tích

Hãng AFP ngày 26/6 đưa tin, người chồng của Feng Jianmei - sản phụ Trung Quốc bị cưỡng ép phá thai 7 tháng - đã mất tích bí ẩn từ hôm 24/6.

Hãng AFP ngày 26/6 đưa tin, người chồng của Feng Jianmei - sản phụ Trung Quốc bị cưỡng ép phá thai 7 tháng - đã mất tích bí ẩn từ hôm 24/6.


Chị Feng nằm trong bệnh viện sau khi bị ép phá thai. Ảnh: Internet


Thông tin trên được một người họ hàng của chị Feng đưa ra. Người này kể: "Lần cuối tôi nhìn thấy Deng Jiyan là lúc anh đang ngồi cùng chúng tôi. Anh cho biết một số lãnh đạo muốn nói chuyện với mình và đã bỏ đi. Kể từ đó chúng tôi không thấy anh đâu nữa. Chúng tôi cũng không liên lạc được với điện thoại di động của anh".


Người họ hàng giấu tên còn nói thêm rằng gia đình chị Feng liên lục bị một nhóm người lạ quấy rầy. Người này kể: "Chiều 24/6, khi chúng tôi về nhà thì thấy nhiều người tụ tập bên ngoài. Họ treo biểu ngữ trên một cái cầu. Nhiều người hô to rằng chúng tôi là những kẻ phản bội. Giờ đi đâu chúng tôi cũng bị bám đuôi".


Phóng viên AFP đã không thể liên lạc được với cảnh sát và chính quyền địa phương- nơi gia đình chị Feng sinh sống- qua điện thoại. Thành viên gia đình chị Feng đã nói chuyện với báo chí nước ngoài và có thể những hành động trên của nhóm người lạ liên quan đến việc này. Không rõ nhóm người này là ai nhưng có tin trên mạng đồn đoán rằng họ được chính quyền địa phương thuê.


Trước đó không lâu, chị Feng bị cơ quan kế hoạch hóa gia đình ép đến bệnh viện để phá thai vì đã mang thai đứa con thứ hai và không có tiền nộp phạt. Bức ảnh chụp chị Feng nằm cạnh thai nhi đã chết gây sốc và khiến cơ quan chức năng phải điều tra, cách chức các nhân vật chịu trách nhiệm.


Trung Quốc từ lâu đã áp dụng chính sách một con để kiềm chế dân số tăng trưởng quá nhanh.



Thùy Dương