03:10 05/03/2012

Chông chênh những chuyến đò ngang đến trường

Nhiều năm nay, các thế hệ học sinh thuộc xóm Vạn Nà Nẫm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông (Quảng Trị) phải qua sông Ba Lòng để đến trường bằng những chuyến đò ngang mong manh, không có phao cứu sinh cũng như bất cứ phương tiện cứu hộ nào khác.

Nhiều năm nay, các thế hệ học sinh thuộc xóm Vạn Nà Nẫm, xã Triệu Nguyên, huyện Đakrông (Quảng Trị) phải qua sông Ba Lòng để đến trường bằng những chuyến đò ngang mong manh, không có phao cứu sinh cũng như bất cứ phương tiện cứu hộ nào khác.

Xóm Vạn Nà Nẫm, nơi các em ở chỉ cách trung tâm xã Triệu Nguyên khoảng 2 km nhưng như một ốc đảo. Giao thông qua lại hết sức khó khăn. Đoạn sông các em phải qua hàng ngày rộng chừng 50 mét. Vào mùa lũ, chiều rộng mặt sông có thể lên đến cả trăm mét, nước chảy cuồn cuộn, đe dọa nhấn chìm các em bất cứ lúc nào. Đã có học sinh bị chết đuối khi đang chèo thuyền đến trường từ bến sông này. Với người dân nơi đây, mơ ước về một cây cầu dường như là quá lớn, chỉ mong có một chuyến đò ngang vững chắc, đảm bảo an toàn với các phương tiện cứu hộ đầy đủ để ngày ngày các em đến trường.





Tan học, các em học sinh về nhà trên chiếc đò ngang chông chênh.



Cập bến sau một chuyến đò vượt sông "nhiều sóng gió".



Tin, ảnh: Hồ Cầu - TTXVN