Phát hiện 1.200 chai bia Trung Quốc hết hạn sử dụng định tuồn vào Việt Nam tiêu thụ

Số bia này được nhập lậu, tập kết tại một địa điểm, đang chờ vào nội địa tiêu thụ.

Theo Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Khánh Quang (Tổng cục Hải quan), ngày 23/6, Cục Hải quan tỉnh An Giang, Quảng Trị, Hải Phòng và Quảng Ninh đã phát hiện nhiều loại hàng hóa nhập lậu như: trái cây từ Campuchia, đường kính Thái Lan, bia Trung Quốc hết hạn sử dụng... đã tuồn vào Việt Nam để tiêu thụ.

Cụ thể: tại khu 1, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Đội Kiểm soát Liên hợp 2, thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh qua xác minh theo tin báo phát hiện hành vi tập kết 1.200 chai bia hiệu Liquan dung tích 595ml/chai, đã hết hạn sử dụng, do Trung Quốc sản xuất nhập lậu đang chờ vào nội địa tiêu thụ, trị giá ước tính 30 triệu đồng.

Đơn vị đã lập biên bản chứng nhận số: 07/BB-HC12(LH2) ngày 23/6/2017, tạm giữ toàn bộ hàng hóa vi phạm và định giá tang vật vi phạm, thông báo tìm chủ sở hữu, hoàn thiện hồ sơ xử lý theo trình tự quy định pháp luật.

*Ngày 23/6, tại khu vực biên giới ấp 5, xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang phát hiện bắt giữ lô hàng chứa quả xoài keo tươi với số lượng 120 kg, nguồn gốc Campuchia.

*Còn tại khu vực đường mòn thuộc Làng Cát Trên cách trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan khoảng 2,9 km về phía Tây Nam. Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị qua tuần tra, kiểm soát phát hiện hành vi gùi cõng hàng hóa bằng các đường mòn, trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng, tập kết hàng hóa tại các địa điểm rừng núi hiểm trở.

Hàng hóa vi phạm là 1.700 kg đường kính Thái trị giá hơn 25 triệu đồng; 500 gói thuốc lá điếu hiệu JET và nồi cơm điện Thái Lan sản xuất. Đơn vị đã lập biên bản chứng nhận sự việc và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên.


Minh Phương/Báo Tin Tức
Xuất hiện Robinson phiên bản thực, 20 năm sống một mình trên đảo hoang
Xuất hiện Robinson phiên bản thực, 20 năm sống một mình trên đảo hoang

Quá mệt mỏi vì tiền bạc và hôn nhân đổ vỡ, triệu phú đô la David Glasheen đã chuyển tới sống trên một hòn đảo hoang ở Australia từ năm 1997, trở thành Robinson Crusoe phiên bản thực, nhưng ông luôn cảm thấy hạnh phúc vì được an toàn trên hòn đảo không người này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN