07:00 16/07/2012

Chọn thương lái… mà chơi

Một số hộ dân trồng thanh long và thương lái ở xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang như ngồi trên đóng lửa vì có nguy cơ mất tiền tỷ khi bị thương lái ở tỉnh Bình Thuận lừa mua thanh long nhưng không trả tiền và không hẹn ngày trở lại.

Một số hộ dân trồng thanh long và thương lái ở xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đang như ngồi trên đóng lửa vì có nguy cơ mất tiền tỷ khi bị thương lái ở tỉnh Bình Thuận lừa mua thanh long nhưng không trả tiền và không hẹn ngày trở lại.


Theo nhiều hộ dân cho biết, cách đây khoảng 3 tháng, thương lái Trần Thị Ngọc Loan từ xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tìm đến xã Quơn Long đặt vấn đề thu mua thanh long với giá cao để xuất khẩu sang Trung Quốc. Ban đầu, bà Loan trả tiền sòng phẳng, giá cao hơn thị trường. Thấy vậy, một số thương lái ở Quơn Long đứng ra thu mua hàng về giao cho bà Loan. Sau vài chuyến hàng được thanh toán theo “tiền trao cháo múc”, bỗng một ngày, sau khi gom một số lượng lớn thanh long và đưa lên xe chuyển đi, bà Loan thông báo là chưa rút được tiền và hẹn đầu tuần sẽ quay lại thanh toán. Do tin tưởng, nên các thương lái ở địa phương đã vui vẻ cho bà Loan khất nợ số tiền khoảng 1 tỉ đồng. Sau đó bà Loan “bặt vô âm tín”.


Khi sự việc vỡ lở, nhiều thương lái đã thuê xe ra tận xã Hàm Minh tìm bà Loan đòi nợ. Tại đây, bà Loan tiếp tục cho biết chưa lấy được tiền từ phía thương lái Trung Quốc nên chưa thể thanh toán và sau đó tìm cách tránh mặt.


Hiện Công an huyện Chợ Gạo đã đang phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam điều tra để giải quyết vụ việc. Điều đáng nói là, việc buôn bán thanh long giữa bà Loan và các thương lái ở xã Quơn Long chỉ là giao kèo miệng, không có hợp đồng mua bán, nên cơ sở pháp lý để buộc bà Loan thanh toán nợ là rất khó khăn.
Có lẽ, đây là bài học đắt giá không chỉ với thương lái và nông dân xã Quơn Long, huyện Chợ Gạo.

 

Công Trí