01:20 13/01/2012

Chợ tạm... tạm đến bao giờ?

Hàng sáng, rất đông người dân đưa con em đi học, công chức đi làm, rồi sinh viên đi học… luôn bị cái chợ tạm này gây cản trở vì mức độ tắc nghẽn lúc nào cũng trong tình trạng như nêm cối. Hai bên đường các hàng rau quả, xe thồ, phản thịt… chiếm gần hết phần đường...

Từ lâu, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (HN) đã có một ngôi chợ khá khang trang, quy củ, nằm sát phố Dương Quảng Hàm. Chợ là nơi buôn bán của rất nhiều tiểu thương với đa dạng các quầy hàng từ hàng khô, thực phẩm tươi sống… cho tới các vật dụng sinh hoạt phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân địa phương, cũng như đông đảo sinh viên lưu trú tại địa bàn. Đó còn chưa kể, ngay sát đầu Cầu Giấy cạnh địa bàn phường cũng có một ngôi chợ cực kỳ to, với nguồn hàng hầu như… chẳng thiếu thứ gì. Ấy vậy mà, chẳng hiểu vì một lý do gì mà vài năm nay, đoạn đường dài khoảng 300m, sát bờ kè kênh thoát nước chạy từ cổng chùa Duệ Tú tới đường sông Tô Lịch (đầu cầu Dịch Vọng) bỗng “mọc” lên một cái chợ tạm họp đều đặn hằng ngày từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ, thậm chí 11 giờ trưa (?!). Khu chợ tạm này thu hút rất đông người buôn bán rau quả, thực phẩm, nông thổ sản… từ những huyện ngoại thành tới. Vì là khu chợ sớm, lại bán với giá khá rẻ, chỉ trên hình thức bán buôn một chút nên người dân đổ xô ra đây mua sắm cho sinh hoạt tiêu dùng hàng ngày khá nhiều. Vì lẽ đó nên tiểu thương thuê ki ốt trong khu chợ chính Quan Hoa, với mấy triệu đồng/gian hàng đã rất bức xúc. Người thì than: “Họ mua sắm ở chợ tạm hết rồi nên hàng hóa trong chợ ế ẩm lắm. Chỉ có ai nhỡ nhàng họ mới vào chợ mua…”. Có người thì bảo: “Buôn bán trong chợ thế này có mà chết đói. Có lẽ cũng phải bỏ ki ốt mà ra ngoài chứ về lâu dài là không thể sống được…”.

Mỗi sớm mai đường biến thành chợ ngổn ngang như thế này


Vâng, không chỉ gây “bức xúc” cho tiểu thương ở chợ “chính”, mà khu chợ “tạm” này còn khiến dân cư khu vực quanh đó rất khó chịu, bất bình. Hàng sáng, rất đông người dân đưa con em đi học, công chức đi làm, rồi sinh viên đi học… luôn bị cái chợ tạm này gây cản trở vì mức độ tắc nghẽn lúc nào cũng trong tình trạng như nêm cối. Hai bên đường các hàng rau quả, xe thồ, phản thịt… chiếm gần hết phần đường. Ở giữa thì người mua chen chúc nhau khiến cho người đi bộ muốn lưu thông qua đoạn đường cũng khó, huống hồ là xe máy, xe đạp. Nỗi khổ của người dân khu vực này phải chịu đựng đã vài năm nay và không biết đến bao giờ nó mới được giải tỏa (?!). Đó là đề nghị, là mong muốn của hết thảy người dân khu vực này gửi tới các cơ quan có thẩm quyền thuộc quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, bởi với họ, việc giải tỏa khu chợ tạm phải được nhanh chóng tiến hành và họ chấp nhận vào chợ chính để mua các loại thực phẩm, rau quả… dẫu có đắt hơn chút xíu, chứ không thể để khu chợ tồn tại gây ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường…

Được biết, UBND phường đã cho người đứng ra thu tiền tháng đối với các bàn bán thịt, cá, rau quả… Không những vậy, những người buôn bán ở đây cũng vẫn bị thu tiền vé chợ hàng ngày. Theo một người kinh doanh phở gà ta tại đây cho biết thì, mỗi quầy thịt phải đóng tới 4-5 triệu đồng khi xuất hiện tại chợ. Ngoài ra, hàng tháng họ còn phải đóng tiền với mức quy định của “Ban tổ chức” chợ! Chỉ nhẩm qua, khu chợ tạm này có tới vài ba chục hàng thịt, cộng với cả vài trăm các “gian hàng” bán rau quả, nhiều mặt hàng khác thì “Ban tổ chức” chợ sẽ thu được là rất nhiều(?!). Số tiền này họ có nộp vào quỹ nào không, hay là tư lợi đút túi chia nhau (?!).

Thiết nghĩ, khu chợ tạm sẽ khó lòng bị giải tỏa nếu như hàng ngày nó vẫn là “bầu sữa” ngon lành và no đủ cho phường, vì vậy người dân nơi đây mong quận, cũng như thành phố hãy nhanh chóng chỉ đạo, đôn đốc để giải tỏa cái chợ tạm tại phường Quan Hoa đã gây bức xúc cả một thời gian dài này cho dân được nhờ…

Lê Thi