04:21 21/04/2015

Chờ Real phá “dớp”

Với việc thiếu vắng nhiều trụ cột trước một Atletico cực kỳ lì lợm trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Real liệu có thể phá dớp không thắng trước Atletico từ đầu năm 2015 hay không vẫn còn là một dấu hỏi...

Với việc thiếu vắng nhiều trụ cột trước một Atletico cực kỳ lì lợm trong trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Real liệu có thể phá dớp không thắng trước Atletico từ đầu năm 2015 hay không vẫn còn là một dấu hỏi, bởi chỉ cần đội khách ghi bàn thôi thì một kết quả hòa cũng đồng nghĩa với thất bại của các nhà ĐKVĐ. Đây là thời điểm người hâm mộ muốn thấy bản lĩnh của nhà vô địch Champions League.

Rách nát hàng công

Real Madrid bước vào trận đấu này với nỗi ám ảnh lớn từ cái dớp của nhà vô địch Champions League. Trong lịch sử giải đấu, chưa một CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch. Sở dĩ, cũng chính bởi sức ép quá lớn từ cái dớp này.

Liệu Ronaldo (giữa) có thể giúp Real vượt “chướng ngại vật” Atletico?Ảnh: AFP



Có thể nói, với kết quả hòa 0 - 0 ở Vicente Calderon, Real Madrid đang nắm trong tay chút lợi thế. Nhưng nhiều khả năng việc thiếu vắng những trụ cột trên hàng công là Gareth Bale, Benzema, Luka Modric và chỉ còn lại một mình Cristiano Ronaldo trên hàng tiền đạo, Real sẽ rất khó khăn trước một Atletico chơi cực kỳ lì lợm. Bale bị chấn thương cơ và dù tình trạng đã tốt lên, khả năng cầu thủ này ra sân ngay từ đầu ở trận đấu này là rất thấp.

Real Madrid đã trải qua 5 trận bất bại kể từ trận thua 1 - 2 trước Barca hôm 22/3. Trong khi Atletico đang trải qua chuỗi 10 trận bất bại trên mọi giải đấu, gồm 5 chiến thắng, giữ sạch lưới 7 trận trong quãng thời gian này. Trong 7 lần chạm trán Atletico ở mùa giải này, Real chưa một lần giành chiến thắng (thua 4, hòa 3).

Ở trận thắng Malaga 3 - 1, Bale chỉ đá được 5 phút rồi dính chấn thương và phải rời sân. Modric sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần do dính chấn thương ở đầu gối chân phải. Trong khi đó, tiền đạo Benzema đã không thể vượt qua bài kiểm tra thể lực của Real Madrid, nên khả năng ra sân của tiền đạo này vẫn đan bỏ ngỏ. Trong trận thắng Malaga 3 - 1 tại Giải vô địch La Liga cuối tuần qua, Benzema cũng phải ngồi ngoài vì bị đau. Trong giai đoạn quyết định mùa giải, đây giống như cú tát mạnh vào tham vọng của nhà vô địch Premier League.

Real Madrid cũng không có sự phục vụ của Marcelo, người đã phải nhận chiếc thẻ vàng ở trận đấu lượt đi. Theo quy định của UEFA, các cầu thủ nhận chiếc thẻ vàng thứ 3, 5, 7... ở các trận đấu khác nhau sẽ phải nghỉ thi đấu ở trận kế tiếp. Marcelo đã dính 2 thẻ vàng ở vòng bảng và với việc nhận thẻ vàng thứ 3 ở trận lượt đi, hậu vệ Brazil sẽ phải vắng mặt.

Tình thế của Real Madrid ở thời điểm này khá giống với khi họ chịu thất bại 0 - 4 trước Atletico Madrid ở trận lượt về La Liga. Đó cũng là trận đấu mà HLV Ancelotti không thể tung ra sân được nửa đội hình chính. Trận đấu này, Kền kền trắng sẽ bị đẩy vào thế khó nếu như để Atletico ghi 1 bàn thắng trên Bernabeu. Trong bối cảnh Los Blancos “te tua” về lực lượng, chẳng ai dám trước được điều gì.

Những phương án thay thế

Với án treo giò của Marcelo, HLV Carlo Ancelotti nhiều khả năng sẽ phải đưa Fabio Coentrao trở lại đội hình xuất phát. Đây là quân bài rất ít khi được nhà cầm quân người Italy sử dụng ở mùa giải năm nay. Trong khi Chicharito sẽ được sử dụng trở lại và James Rodriguez được đẩy lên đá ở hàng tiền đạo cùng Ronaldo, thay cho vị trí của Benzema và Bale.

Ở hàng tiền vệ, sẽ không bất ngờ nếu Isco được dùng để trám vào vị trí của James. Trong khi đó, sự vắng mặt của Modric mở ra cơ hội ra sân cho Lukas Silva và Illarramendi. Hai cầu thủ trẻ này cạnh tranh 1 suất đá bên cạnh Kroos và Isco, trong đó khả năng ra sân của Lukas Silva nhỉnh hơn.

Ở hàng hậu vệ, Coentrao là lựa chọn tốt để thay Marcelo đá ở vị trí hậu vệ cánh trái. Ở vòng loại Euro 2016 vừa qua, trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Coentrao đã phối hợp ăn ý với Ronaldo và là nhân tố chính giúp Bồ Đào Nha thắng Serbia 2 - 1. Đây được xem là tin vui với các CĐV Real Madrid.

Bên phía bên kia chiến tuyển, tiền đạo Mario Mandzukic đã trở lại tập luyện bình thường sau khi đã phải ngồi ngoài trong trận Atletico Madrid thắng Deportivo 2 - 1 vào cuối tuần qua ở La Liga, vì bị chấn thương mắt cá. Trận này, Atletico chỉ có một tổn thất là sự vắng mặt của tiền vệ Mario Suarez, vì thẻ phạt. Ở trận lượt đi, tiền vệ này đã phải trả giá đắt vì hành vi chỉ trích trọng tài chỉ ít phút trước khi hết giờ. Tuy nhiên, HLV Diego Simeone tỏ ra không quá lo lắng bởi ông vẫn còn Tiago Mendes, người có thể đảm nhận tốt vị trí đánh chặn thay thế Mario Suarez.

Không có bàn thắng nào được ghi ở trận lượt đi, nhưng với những diễn biến căng thẳng, thậm chí máu đã đổ trên sân Vicente Calderon, sự kịch tính sẽ được dồn cho 90 phút hoặc nhiều hơn thế ở trận lượt về trên sân Bernabeu. Trận đấu giữa Real Madrid và Atletico sẽ diễn ra lúc 1 giờ 45 phút, ngày 23/4.

Lê Sơn