01:23 27/01/2012

Chợ quê Hồng Công đầu năm mới

Những ngày đầu năm, ngoài việc lên chùa Đại Phật, vào đền Wong Tai Sin hay tới miếu Che Kung thắp hương cầu khấn, rút thẻ xem vận hạn, rất nhiều người Hồng Công (Trung Quốc) còn đến Lam Tsuen để tắm mình trong cảnh quê và hồn quê.

Những ngày đầu năm, ngoài việc lên chùa Đại Phật, vào đền Wong Tai Sin hay tới miếu Che Kung thắp hương cầu khấn, rút thẻ xem vận hạn, rất nhiều người Hồng Công (Trung Quốc) còn đến Lam Tsuen để tắm mình trong cảnh quê và hồn quê.

Cách trung tâm Hồng Công hơn một tiếng đồng hồ đi tàu điện ngầm và xe buýt, Lam Tsuen còn lưu giữ được rất nhiều những phong tục tập quán tiêu biểu của nông thôn Hồng Công trước đây.

Đến Lam Tsuen, việc đầu tiên mà mọi người thường làm là mua một tấm bảo điệp, ghi những ước nguyện của mình vào đó rồi treo vào năm sinh của mình tương ứng với một trong mười hai con giáp.


Bên cạnh đó, du khách có thể mua một tấm bảo điệp gắn với một quả cam nhỏ, ghi tên, tuổi, địa chỉ cùng lời ước nguyện của mình rồi tung lên cây ước nguyện.


Một loại bảo điệp khác gắn với bông hoa sen nhân tạo cùng chiếc nhụy làm bằng nến điện tử cũng được bạn trẻ ưa thích thả trên dòng sông ước nguyện. Tất cả đều hướng tới mong muốn những lời ước nguyện của mình sẽ thành sự thật trong năm mới.


Ngoài việc thưởng thức một số lễ hội dân gian và trò chơi dân gian như thi ném bảo điệp, thi nấu ăn…, du khách tới Lam Tsuen vào dịp đầu năm còn có cơ hội hòa vào trong không gian của chợ Tết quê ở Hồng Công, thưởng thức những món ăn truyền thống như bánh dầy nhân đường, hành hay bỏng gạo… do chính các nghệ nhân địa phương làm.


Tại chợ Tết Lam Tsuen, du khách còn có thể tìm thấy những thứ vốn rất hiếm gặp trong xã hội hiện đại, đặc biệt là tại Hồng Công, một trong những nơi có tỉ lệ đô thị hóa cao nhất thế giới, như sơ mướp hay những củ khoai, củ su hào, cây rau do các cụ già bản địa trồng tự nhiên, hoàn toàn không sử dụng phân bón hay chất kích thích sinh trưởng nào.


Chính vì thế, khi ra về, nhiều người không bỏ lỡ cơ hội mua rau quả sạch nơi đây về nhà thưởng thức.


Hà Ngọc (P/v TTXVN tại Hồng Công)