08:13 20/08/2012

'Chim sắt' dũng mãnh của Cảnh sát biển Việt Nam

Hôm 16/8, chiếc máy bay tuần tra biển C-212-400 sau khi vượt hành trình dài qua 15 nước đã hạ cánh xuống căn cứ Trung đoàn 918.

Hôm 16/8, chiếc máy bay tuần tra biển C-212-400 sau khi vượt hành trình dài qua 15 nước đã hạ cánh xuống căn cứ Trung đoàn 918.
 
Dưới đây là một số hình ảnh máy bay C-212-400 tại căn cứ Trung đoàn 918:


 

Máy bay C-212-400 sau hành trình dài qua 15 nước, với 10 lần hạ cánh đã về tới

Việt Nam an toàn trưa 16/8, tại sân bay Trung đoàn 918 (Quân chủng Phòng không - Không quân).

 

 

C-212-400 là dòng máy bay vận tải đa dụng thế hệ thứ 4 được thiết kế chuyên biệt

cho nhiệm vụ tuần thám hải quân với nhiều trang bị hiện đại, tiên tiến trên thế giới.

Thân máy bay mới được sơn màu đặc trưng và mang logo của Cảnh sát biển Việt Nam.

 

 

Thượng tá Nguyễn Hoài Thủy (bên trái), Phi đội trưởng phi đội C-212

của Trung đoàn 918, vui mừng khi gặp lại người thầy Tây Ban Nha dạy lái C-212.

 

 

Ngay trong lễ tiếp nhận, đơn vị kỹ thuật mặt đất của Trung Đoàn 918

đã bắt tay ngay vào việc kiểm tra tình trạng máy bay.

 

 

Do đặc thù là máy bay quân sự nên khi quá cảnh qua các nước, toàn bộ thiết bị trinh sát

của C-212-400 đều phải tháo rời và chuyển trước về Việt Nam.

Trong ảnh, Thượng úy Đào Việt Hưng, Phó đại đội trưởng Đại đội C-212 giới thiệu sơ qua

về một số tính năng cơ bản của hệ thống giám sát MSS-6000.

 

 

Những giọt mồ hôi của người lính trong quá trình bảo quản máy bay mới.

 

 

"Chim sắt" C-212-400 sẵn sàng cho các nhiệm vụ tuần tra biển trong thời gian tới.

 

 

Theo qdnd