06:22 25/06/2015

Chile biến Uruguay thành 'cựu vô địch'

Sáng 25/6, trong trận tứ kết đầu tiên của Copa America 2015, đội chủ nhà Chile đã đánh bại Uruguay với tỷ số 1 - 0 bằng bàn thắng muộn màng của Isla, qua đó biến Uruguay trở thành “cựu vương” tại giải đấu này.

Sáng 25/6, trong trận tứ kết đầu tiên của Copa America 2015, đội chủ nhà Chile đã đánh bại Uruguay với tỷ số 1 - 0 bằng bàn thắng muộn màng của Isla, qua đó biến Uruguay trở thành “cựu vương” tại giải đấu này.

Mặc dù có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của những khán giả nhà, nhưng Chile gặp nhiều khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của nhà ĐKVĐ Copa America 2011 Uruguay. Phải đợi đến những phút thi đấu cuối cùng cả trận đấu, Chile mới ghi được bàn thắng, qua đó giành chiếc vé vào vòng bán kết đầu tiên của mùa giải năm nay.

Chiếc thẻ vàng thứ 2 của Cavani đã khiến Uruguay phải gặp khó.
Ảnh:  Reuter

Trận đấu này thực sự căng thẳng khi trọng tài chính phải rút ra tới 8 thẻ vàng cho cả 2 đội. Đây cũng là màn chia tay đáng thất vọng của ngôi sao Cavani bên phía Uruguay khi Cavani đã phạm lỗi dẫn đến thẻ vàng đầu tiên, rồi vỗ vào mặt cầu thủ đối phương và nhận thẻ thứ 2.

Với bất lợi do bị mất tiền đạo chủ lực Cavani, Chile đã nhanh chóng để cặp trung vệ Diego Godin - Jose Jimenez chơi như một rào chắn bê tông cứu nhiều bàn thua cho Uruguay. Hai cầu thủ này chỉ chịu khuất phục khi Mauricio Isla có bóng gần vạch 16 m50 ở phút 84 và sút căng ghi bàn quyết định cho Chile.

Với tính chất căng thẳng của một trận loại trực tiếp, Chile và Uruguay đều chơi thận trọng tối đa trong hiệp đầu. Các diễn biến chủ yếu dẫn đến va chạm và tranh bóng ở giữa sân, còn lại là những cú sút xa. Chile nắm quyền kiểm soát bóng nhưng không tạo được tình huống thực sự nguy hiểm nào về phía khung thành đối phương.

Trận đấu này, hàng thủ của Uruguay với sự góp mặt của cặp trung vệ Godin - Gimenez đang thi đấu rất vững vàng, không hề rối loạn trước các đợt tấn công dồn dập của Chile. Hầu như trong suốt trận, Uruguay chủ động phòng ngự, chọn lối đá rất rắn, rình rập phản công nhưng cũng rất ít lần có thể tiếp cận khung thành thủ môn Bravo, dù lối chơi của đội chủ nhà Chile khá mạch lạc, trong đó nổi bật nhất là Valdivia với những pha chuyền bóng rất thông minh.

Hiệp 2 cũng khởi đầu với thế trận lấn lướt mà không có kết quả của đội chủ nhà. Trong khi đó, Uruguay bắt đầu tạo được những pha phản công sáng sủa.

Tuy nhiên, với thẻ vàng thứ 2 dành cho Cavani ở phút 63, nhà vô địch Copa America lần trước đã tự đánh mất đi vũ khí sắc bén nhất để giành chiến thắng. Trong cả 2 tình huống sau đó, hàng công Uruguay đều có cơ hội uy hiếp khung thành Chile, mà không ghi được bàn nào.

Chile không tạo được nhiều sóng gió nhưng cuối cùng lại là đội tận dụng cơ hội tốt hơn. Isla trở thành người hùng với cú sút chìm làm tung lưới đối phương từ cự ly 15 m, ở phút 84.

Trận đấu kết thúc khi Uruguay chỉ còn 9 cầu thủ trên sân, sau khi Jorge Fucile nhận thẻ vàng thứ 2. HLV Oscar Tabarez cũng bị truất quyền chỉ đạo do phản ứng với quyết định của trọng tài. Cũng vì chiếc thẻ dành cho Fucile mà trận đấu đã bị gián đoạn trong khoảng 10 phút, khi các cầu thủ Uruguay vây quanh trọng tài để phản đối quyết liệt. Cùng với đó đã xảy ra các cuộc tranh cãi và xô đẩy lẫn nhau giữa cầu thủ hai đội.

Lọt vào bán kết là cơ hội tốt để Alexis Sanchez, Arturo Vidal và đồng đội làm nên lịch sử. Chile từng 4 lần vào chung kết Copa America nhưng đều thất bại.

Có thể thấy đội chủ nhà Chile cùng với 2 ông lớn Brazil và Argentina chính là 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vô địch. Với những gì đã thể hiện cho đến lúc này, Chile cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ lại được đánh giá cao đến vậy. Trận đấu này, Chile đã cho thấy quyết tâm của mình khi chiếm đến 80% thời gian kiểm soát bóng.
Bình Minh