03:11 18/03/2015

Chiến binh IS ‘giả gái’ để đào ngũ

Nhiều tay súng thánh chiến đã chấp nhận giả gái bằng cách trang điểm và mặc váy để trốn chạy khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Khi căng thẳng chiến sự ngày càng gia tăng tại Iraq, nhiều tay súng thánh chiến đã chấp nhận chịu giả gái để trốn chạy khỏi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tàn bạo.

Các đối tượng còn mặc cả áo nịt ngực để cải trang thành phụ nữ.


Theo người phát ngôn của quân đội Iraq, ông Ghalib al-Jubouri, quân chính phủ ngày 16/3 đã bắt giữ được khoảng 20 tay súng thánh chiến ăn vận như phụ nữ tại thành phố phía bắc Baquba.


Dưới bộ váy hoa và tấm mạng che mặt là tay súng thánh chiến đang cố gắng bỏ trốn khỏi khỏi tổ chức IS.


Những đối tượng bị bắt giữ khai nhận phải dùng đến cách giả gái để cố gắng trốn thoát khỏi thành phố chiến lược Tikrit – nơi bị lực lượng chính phủ tấn công cách đây 6 ngày.

 

Đánh phấn, tô má hồng để trở nên giống con gái hơn.


Dưới tấm áo choàng và khăn che mặt, những đối tượng này đánh phấn, tô má hồng trang điểm, mặc váy, và thậm chí còn kỳ công độn ngực bằng những tấm áo lót để làm cho mình trông giống phụ nữ hơn. Tuy nhiên, nhiều kẻ khoác trên mình lớp trang điểm dày cộp cùng kẻ mắt và má hồng song chúng lại quên … cạo râu. Cho đến giờ vẫn chưa rõ số phận của những kẻ bị bắt giữ.

 

Trước đó, ngày 14/3, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khaled al-Obeidi tuyên bố các lực lượng vũ trang nước này với sự hỗ trợ của lực lượng dân quân Sunni và Shi'ite đã hoàn toàn kiểm soát thành phố chiến lược Tikrit ở miền Bắc Iraq. Tikrit được coi là thành trì quan trọng của IS để tiến vào Baghdad, và cũng là chiến tuyến ngăn không cho các lực lượng vũ trang Iraq tấn công vào Mosul, thành phố lớn ở miền Bắc bị IS chiếm giữ. Tổ chức khủng bố thánh chiến đã cố thủ khu vực trọng yếu này bằng việc rải bom trên đường và tiến hành các vụ nổ tấn công liều chết.



Hồng Hạnh (theo D.M)