05:14 07/05/2015

Chelsea vô địch xứng đáng

Chelsea vô địch trong vô số những lời chỉ trích về lối đá thực dụng của mình. Đến HLV một thời của Chelsea là Ruud Gullit cũng phải lên tiếng về một lối đá chỉ chăm chăm vào mục đích chiến thắng mà thiếu cống hiến.

Chelsea vô địch trong vô số những lời chỉ trích về lối đá thực dụng của mình. Đến HLV một thời của Chelsea là Ruud Gullit cũng phải lên tiếng về một lối đá chỉ chăm chăm vào mục đích chiến thắng mà thiếu cống hiến. Báo chí Anh thì cho rằng giải Ngoại hạng Anh trở nên buồn tẻ cũng vì Chelsea.

Khẳng định ngôi vị số 1


Ở vòng đấu thứ 35, Chelsea gặp Crystal Palace trong khi đối thủ trực tiếp cạnh tranh chức vô địch của họ là Manchester City gặp Tottenham Hotspur. Vẫn là sự tỏa sáng của Eden Hazard như anh đã từng thể hiện trong cả mùa bóng 2014/2015 đã giúp Chelsea có được chiến thắng 1 - 0 trên sân nhà Stamford Bridge.

Vinh quang trải dưới chân các cầu thủ Chelsea.


Trên bảng xếp hạng, Chelsea dẫn trước với khoảng cách điểm là 13 điểm trước cả Manchester City và Arsenal khi Ngoại hạng Anh chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Vinh quang đã thuộc về đội bóng của “người đặc biệt” Jose Mourinho một cách quá dễ dàng.

Thống kê cho thấy, để đến được với ngôi vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 5 năm dài chờ đợi, Chelsea ghi được 69 bàn thắng, chỉ để thua 2 trận cho đến lúc đảm bảo chức vô địch trước 3 vòng đấu, trở thành một trong những đội bóng để thua ít nhất trong hành trình hướng tới chức vô địch. The Blues mùa giải năm nay không trải qua thất bại nào ở các trận đấu lớn. Họ bất bại trong các chuyến du đấu tới Manchester, nơi có các đại kình địch Man City và Man United. Chelsea cũng giành được những điểm số quan trọng trước Arsenal và dễ dàng vượt qua Liverpool.

Bên cạnh những bản hợp đồng được coi là “sáng suốt” chuẩn bị cho ngôi vô địch như của Costa và Fabregas, Chelsea có được sự đóng góp của cầu thủ xuất sắc nhất PFA Eden Hazard trong một mùa giải “tỏa sáng” chung của toàn đội bóng thành London. Trên con đường tìm kiếm danh hiệu, Chelsea “tiện tay” ẵm luôn cả chức vô địch Cúp liên đoàn Anh.

Đáp lại mạnh mẽ mọi lời chỉ trích, vị HLV thêm một lần giúp Chelsea vô địch giải đấu lớn nhất nước Anh Jose Mourinho khẳng định: “Chúng tôi xứng đáng và đó là một chiến thắng đặc biệt”.

The Blue đã phải chờ tới 5 năm, kể từ mùa giải 2009/2010 mới lại có thể tiếp tục có được danh hiệu vô địch. Thế nhưng tính trong 11 mùa bóng gần đây thì danh hiệu lần này cũng đã là danh hiệu thứ 4 mà họ có. Với Mourinho, đây cũng là lần thứ 3 ông vô địch Ngoại hạng Anh, bằng với Bill Shankly, Arsene Wenger và Stan Cullis. Chelsea trong tay người dẫn đường Bồ Đào Nha trở nên “chiến thuật hơn là nghệ thuật” đến nỗi báo chí Anh đặt cho họ cái tên là The Blue “buồn chán”. Nếu chỉ xét về các thống kê ngoài điểm số hay chiến thắng thì các chỉ số “phụ” khác phần nào phản ánh lối chơi được cho là thực dụng và quá chặt chẽ của Chelsea. Họ để đối thủ kiểm soát bóng nhiều hơn, số cú sút ở Ngoại hạng Anh của đội bóng vô địch chỉ xếp thứ 14 trong tổng số 20 đội. Số bàn thắng giảm từ 2,31 bàn/trận xuống chỉ còn 1,41 bàn/trận xét ở 2 thời điểm trước và sau trận thua Bradford tại Cúp FA - trận đấu mà họ bị dội một gáo nước lạnh trước khả năng trắng tay và trở lại là Chelsea thực dụng hơn bao giờ hết.

Liệu thành công có là mãi mãi?

Trở lại từ tháng 6/2013, Jose Mourinho đã tiếp tục làm được cái việc mà vị HLV nào tại Ngoại hạng Anh cũng mong muốn. Nhưng thành công đến với sân Stamford Bridge trong một kế hoạch dài hạn liệu có dài mãi trong sự bám đuổi của Arsenal, Man City và một Man United đang đuổi kịp về phong độ?

Jose Mourinho rõ ràng là cái tên quá sáng giá hiện nay. Ông có trong tay 5 danh hiệu khác ở Bồ Đào Nha, Italy, Tây Ban Nha, 2 chức vô địch Champions League, 1 Cúp UEFA cùng Porto và 11 cúp quốc gia khác, đưa tổng số danh hiệu của ông lên con số 22 tính trong 15 năm làm HLV.

Chelsea trong lần đầu tiên cầm quân là thời gian dài nhất “Người đặc biệt” lưu lại một đội bóng với thời gian 39 tháng. Ở lần thứ 2 trở lại này, Mourinho cũng có thể sẽ tìm đến sự thay đổi sau những thành công ông có được cho đội bóng. “Chừng nào ngài Abramovich còn cần tôi, tôi sẽ ở lại. Ông ấy là người đã đem về cho Chelsea mọi danh hiệu và khi ông ấy cần một danh hiệu lớn hơn, ông ấy sẽ biết cách. Dành danh hiệu trong cả 2 lần đến đây, tôi thấy mình đã là một phần trong lịch sử của Chelsea”.

Chelsea sẵn sàng thế hệ kế cận với đội bóng trẻ lần thứ 2 liên tiếp vô địch Cúp trẻ FA để thay thế những lão tướng đã 34 tuổi như John Terry. Việc của Mourinho là cần phải tin tưởng thế hệ kế cận trước khi ký những bản hợp đồng lớn đáp ứng được tham vọng và đẳng cấp của đội bóng trong điều kiện giải Ngoại hạng Anh đã áp dụng luật công bằng tài chính.

Minh Đăng