02:10 21/02/2011

Chelsea thành cựu vương Cúp FA

Đội bóng “lắm tiền nhiều của” Chelsea đã hết hi vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Cúp FA sau khi để cho Everton đánh bại trong trận đá lại vòng 4. Và một lần nữa, chấm 11 m lại trở thành nỗi ám ảnh của họ.

Đội bóng “lắm tiền nhiều của” Chelsea đã hết hi vọng bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Cúp FA sau khi để cho Everton đánh bại trong trận đá lại vòng 4. Và một lần nữa, chấm 11 m lại trở thành nỗi ám ảnh của họ.

Niềm vui của các cầu thủ Everton sau khi vượt qua Chelsea. Ảnh: AFP/TTXVN

Ở trận "đá đi" trên sân của Everton, tỉ số dừng lại ở 1 - 1. Vì thế, theo luật của FA, hai đội sẽ phải tổ chức thêm một trận đá lại trên sân của Chelsea. Được chơi trên sân nhà rõ ràng là một lợi thế, nhưng rất tiếc là các cầu thủ Chelsea đã không thể chuyển hóa được lợi thế ấy thành chiến thắng, dù nói một cách khách quan, họ là những người chơi tốt hơn trong suốt cả trận. Càng đau cho Chelsea khi chiến thắng đã ở bên họ cho tới tận phút thứ 119: Khi trận đấu chỉ còn 1 phút nữa là kết thúc, Chelsea vẫn đang dẫn trước 1 - 0 nhờ pha lập công của Lampard trong thời gian hiệp phụ. Nhưng cú đá phạt thành bàn của hậu vệ trái bên phía Everton, Leighton Baines, đã khiến cả Stamford Bridge chết lặng. Trận đấu phải kéo dài sang loạt đá penalty.

Trong những năm gần đây, Chelsea nổi tiếng là đá luân lưu kém. Có thể vì kém may mắn, có thể vì yếu bản lĩnh, nhưng dù lý do có là gì thì thực tế vẫn là họ đã thua ở 4/5 lần đấu súng trước trận gặp Everton. "Nổi bật" nhất trong số đó chính là thất bại trước M.U trong trận chung kết Champions League mùa 2007 - 2008, với hình ảnh đội trưởng John Terry trượt ngã khi thực hiện quả sút quyết định.


Đêm thứ bảy vừa rồi, Chelsea lại thêm một lần phải rơi lệ trên chấm 11 m. Anelka, người đã đá hỏng quả penalty cuối cùng trong trận chung kết Champions League nói trên, tiếp tục là tội đồ khi thực hiện quả đá của mình một cách cẩu thả và vô trách nhiệm. Và người "đóng đinh" lên thất bại của Chelsea lại là một tuyển thủ Anh, hậu vệ trái Ashley Cole.

Thua 4 - 5 trên chấm 11 m, Chelsea chính thức bị biến thành cựu vương ở Cúp FA. Thất bại ấy cũng khiến hi vọng tìm kiếm một danh hiệu của thầy trò Ancelotti trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Ở Premier League, Chelsea cũng gần như không còn hi vọng bảo vệ chức vô địch khi đã kém M.U tới 12 điểm. Bây giờ, đấu trường duy nhất mà họ còn khả năng đăng quang là Champions League.


Nhưng với phong độ tệ hại như đã thể hiện trong thời gian qua, thật không dễ để Chelsea có thể hiện thực hóa tham vọng này. Nhất là khi bản hợp đồng bom tấn Fernando Torres vẫn chưa thể hiện được khả năng của mình. Nên nhớ, trong thời kỳ thịnh vượng nhất, Champions League vẫn là một nỗi ám ảnh với đội bóng áo Xanh.

Không như Chelsea, M.U đã đoạt vé vào vòng tứ kết Cúp FA sau khi đánh bại đội bóng nghiệp dư Crawley trong trận đấu thuộc vòng 5. Tuy nhiên, khi nói về màn trình diễn của các học trò trong trận này, HLV Ferguson vẫn tỏ ra hết sức giận dữ.


Ông cho rằng các cầu thủ trẻ của M.U đã không đánh giá hết tầm quan trọng của Cúp FA, và đó là lý do họ đã chơi bóng hết sức hời hợt trong hiệp 2, khi đã dẫn trước đối phương 1 - 0 với pha lập công của Wes Brown. Nếu may mắn hơn một chút, Crawley đã có thể buộc M.U phải chơi trận đá lại trên sân của họ. Việc M.U mất tới 3 cầu thủ, tiền vệ Anderson và anh em nhà da Silva, vì chấn thương ở trận này càng khiến Sir Alex có lý do để cảm thấy khó chịu.

Tuệ Minh