11:09 16/11/2010

Chelsea thảm bại ngay trên sân nhà

Sân Stamford Bridge đã phải chứng kiến một cú sốc lớn khi đương kim vô địch Chelsea chịu thảm bại tới 3 bàn không gỡ trước đối thủ trung bình yếu là Sunderland.

 Sân Stamford Bridge đã phải chứng kiến một cú sốc lớn khi đương kim vô địch Chelsea chịu thảm bại tới 3 bàn không gỡ trước đối thủ trung bình yếu là Sunderland. Kết quả này khiến cho cuộc đua đến chức vô địch giải Ngoại hạng càng trở nên hấp dẫn khi mà Chelsea chỉ còn hơn Arsenal 2 điểm, hơn Manchester United 3 điểm.

Trước trận đấu này, Chelsea chẳng những chưa thua trận nào trên sân nhà kể từ đầu mùa mà thậm chí là còn chưa thủng lưới bàn nào. Hơn thế nữa, trong lần gặp nhau gần nhất cuối mùa trước, đội quân của HLV Carlo Ancelotti còn đè bẹp Sunderland tới 7 - 2!

Tuy nhiên, lần này, Chelsea đã bước vào trận đấu với khá nhiều biến cố, gắn liền với thất bại 0 - 2 trước Liverpool cách đó một tuần. Sau đó là việc trợ lý lâu năm Ray Wilkins bất ngờ bị sa thải vì Ancelotti nhận thấy sự có mặt của ông này ở Chelsea là "không còn cần thiết". Tiếp đến là chấn thương của các trụ cột như Lampard, Terry hay Alex. Điều đó buộc Ancelotti phải tung vào sân một hàng thủ rất lạ lẫm, với Ivanovic và Ferreira chơi ở trung tâm, dù sở trường của hai người này là đá cánh phải.

Với một hàng thủ nhiều xáo trộn lại không được che chắn tốt (Essien bắt đầu thụ án treo giò 3 trận), Chelsea dễ dàng bị bóc vỡ trong những pha tấn công đầy mạnh mẽ của đội khách. Và sau hàng loạt cơ hội bị từ chối, Sunderland cuối cùng cũng có được bàn mở tỉ số vào cuối hiệp 1 khi hậu vệ phải Onuoha vượt qua 3 hậu vệ của Chelsea trước khi hạ gục Cech bằng một cú sút chân trái quyết đoán. Đầu hiệp hai, Chelsea tiếp tục phải trả giá vì sự lỏng lẻo nơi hàng thủ với bàn thua do Gyan Asamoah ghi. Đêm thảm họa của đội chủ nhà chính thức khép lại với pha chuyền về ngớ ngẩn của Asley Cole, tạo điều kiện cho Wellbeck dễ dàng đưa bóng vào lưới trống khi trận đấu còn 7 phút.

Trận thua này khiến ngôi đầu bảng của Chelsea trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Hiện tại, khoảng cách giữa "The Blues" với đội bóng cùng thành phố Arsenal chỉ còn là 2 điểm sau khi các "pháo thủ" giành chiến thắng 2 - 1 ngay trên sân của Everton. Dù chỉ giành được 1 điểm ở Villa Park, M.U cũng vẫn rút ngắn được khoảng cách với Chelsea từ 4 điểm xuống còn 3 điểm. Thế tam mã quen thuộc ở Premier League, với M.U, Chelsea và Arsenal tranh nhau chức vô địch, lại càng trở nên rõ ràng.

Trong khi Ancelotti thảm bại và bị đặt vào nguy cơ mất ngôi đầu, thì đội bóng cũ của ông là AC Milan lại vừa giành được một chiến thắng quan trọng khi đánh bại Inter 1 - 0 nhờ pha lập công duy nhất của Ibrahimovic, người cũ của Inter. Kết quả này giúp Milan tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 1 điểm nhiều hơn Lazio, 4 điểm nhiều hơn Napoli và đặc biệt là 6 điểm nhiều hơn Juventus và Inter Milan, hai đối thủ lớn nhất. Còn ở TBN, Real Madrid cũng đã đòi lại được ngôi đầu sau một ngày để mất vào tay Barca với chiến thắng 1 - 0 trên sân của Gijon. Đây là trận đấu mà HLV trưởng của Real Madrid, Jose Mourinho, không thể có mặt vì bị “treo” quyền chỉ đạo. Real hiện có được 29 điểm, hơn Barca 1 điểm.

Tuệ Minh