12:08 13/12/2011

Chelsea 2-1 Man City: Chelsea cứu mình, và cứu Premier League

Ghi bàn thắng trước nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là chiếc thẻ đỏ của Clichy, đã khiến Man City trả giá bằng trận thua đầu tiên trong mùa giải trước Chelsea.

Ghi bàn thắng trước nhưng những sai lầm ở hàng phòng ngự, đặc biệt là chiếc thẻ đỏ của Clichy, đã khiến Man City trả giá bằng trận thua đầu tiên trong mùa giải trước Chelsea.

Bị dẫn bàn từ khá sớm và chơi chệch choạc trong khoảng 20 phút đầu tiên nhưng với lợi thế sân nhà, các cầu thủ Chelsea đã dần bắt nhịp lại với trận đấu. Nhờ một Raul Meireless chơi khá rắn trên sân và những tình huống cầm bóng tổ chức tấn công khá nhịp nhàng của Juan Mata, hàng tiền vệ của Chelsea dần tìm được cách khắc chế những cầu thủ đối phương. Và chỉ cần một nỗ lực đi bóng của Sturridge bên cánh phải, Meireless đã có được bàn san hòa đúng lúc cho đội nhà. Từ đây, Chelsea đã là đội nắm quyền chủ động trên sân.

Sau giờ nghỉ, đội chủ nhà lại còn được hưởng lợi khi Clichy bị truất quyền thi đấu vì thẻ vàng thứ hai. Nhưng phải chờ đợi mãi tới phút 83, và cũng một lần nữa lại nhờ nỗ lực của Sturridge, một người cũ của Man City, Chelsea đã có cơ hội nâng tỷ số lên 2-1. Cú sút của cầu thủ từng thuộc về Man City đã đưa bóng chạm vào tay Lescott trong vòng cấm, và trọng tài đã không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, Lampard đã không mắc một sai lầm nào.


David Silva tranh bóng với Ashley Cole - Ảnh EPA



Với cuộc lội ngược dòng trước đội đầu bảng, Chelsea đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Man City xuống còn bảy điểm. Dù vậy, đội bóng của Villas-Boas vẫn tồn tại không ít vấn đề như việc hàng phòng ngự không tỏ ra chắc chắn khi dâng quá cao để chơi phòng ngự từ xa hay việc phụ thuộc vào những tình huống tỏa sáng của các cá nhân như Sturridge hay Juan Mata. Song nhìn chung, với một nỗ lực của các cầu thủ cùng lợi thế tâm lý trên sân nhà, các cầu thủ Chelsea đã có một trận thắng xứng đáng, qua đó trở lại nhóm bốn đội dẫn đầu và cuộc đua vô địch.

Trong khi đó, với Man City, đây là đã thất bại đầu tiên của họ ở mùa giải năm nay. Trận thua này diễn ra sau khi đội bóng này bị loại khỏi Champions League. Liệu “nho” vẫn còn xanh hay đây chỉ là một tai nạn khi đội bóng của Mancini phải thi đấu thiếu người từ đầu hiệp 2. Tuy nhiên, có một thực tế rõ ràng là các cầu thủ Man City không phải là những người giỏi trong việc chịu sức ép. Từ những trận đấu với Bayern Munich, Napoli rồi nay là Chelsea. Hiện Man City chỉ còn hơn đội xếp thứ hai Man United hai điểm và nếu không cẩn thận trước Arsenal vào cuối tuần này, đội bóng của HLV Mancini sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất ngôi đầu bảng.

Sau đây là những diễn biến chính của trận đấu:

Phút thứ 3: Trong tình huống tổ chức phản công nhanh, khả năng cầm giữ bóng của Aguero đã thu hút sự chú ý của Terry và các cầu thủ khác của Chelsea. Chỉ cần một pha xoáy bóng, tiền đạo người Argentina đã chọc khe để Balotelli băng xuống khu vực cấm địa rồi đi bóng qua Cech và dứt điểm vào lưới trống.

Bàn mở tỷ số của Balotelli một lần nữa cho thấy chiến lược gia Villas-Boas vẫn quá chú trọng vào khâu tấn công mà bỏ quên những mảng miếng phòng ngự. Trong một trận đấu đối diện với đội đầu bảng Man City, Chelsea đã nhập cuộc quá vội vàng. Họ dâng cao đội hình lên tấn công như thể trận đấu chỉ còn vài phút nữa là kết thúc. Do vậy, chỉ cần một tình huống phản công cơ bản của đối phương, mành lưới của Chelsea đã rung lên.

Phút thứ 9: Aguero thử cơ hội bằng một cú sút xa song nỗ lực từ cự ly 23m bên cánh trái của tiền đạo này đã bất thành.

Phút thứ 11: Hàng phòng ngự của Chelsea tiếp tục chơi như mơ ngủ. Bốn cầu thủ Chelsea đã không thể làm gì được tình huống xoay sở của Aguero trong vòng cấm địa. May cho đội chủ nhà khi cú sút cuối cùng của Kun đã chệch khung thành trong gang tấc.

Phút thứ 14: Đội chủ nhà tiếp tục chơi theo kiểu chịu trận trước những đợt tấn công của Man City. Trong một tình huống phối hợp thoải mái với đồng đội trước vòng cấm địa đối phương, David Silva cầm bóng đột phá và ngã xuống nhưng trọng tài Clantenburg không cho đội khách hưởng quả 11m nào.

Hơn hai mươi phút trôi qua, Man City vẫn là đội nắm thế chủ động trên sân. Tuyến giữa của đội khách kiểm soát rất tốt thế trận, trong khi những Balotelli và Aguero luôn đặt hàng phòng ngự Chelsea ở trong tình trạng báo động với những pha ban bật ở tốc độ cao.

Phút thứ 25: Chelsea có được cú dứt điểm đáng chú ý đầu tiên. Song đây lại là một nỗ lực dứt điểm ở góc hẹp của Drogba nên thủ môn Joe Hart vẫn làm chủ tình hình.

So với những phút đầu trận, Man City đã chủ động giảm tốc độ để triển khai một thế trận chắc chắn trước đội chủ nhà. Nhờ vậy, Chelsea đã có được những pha lên bóng bên cánh phải, nơi Sturridge thi đấu rất cố gắng trong lần gặp lại đội bóng cũ.

Phút thứ 34: Trong một tinh huống hiếm hoi Clichy mắc lỗi khi không cản được Sturridge, lưới của Hart đã rung lên. Từ đường tạt bóng của tiền vệ này, Meireles thoải mái băng vào đệm bóng tung lưới đội chủ nhà.

Phút thứ 36: Cầu thủ vừa mới ghi bàn Mereiless đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên trong trận sau pha vào bóng nguy hiểm với Zabaleta.

Phút thứ 40: Kompany nhận thẻ vàng thứ hai trong trận sau pha truy cản Terry, cầu thủ đang cầm bóng đột phá vào thẳng khu vực cấm địa của đội khách.

Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi thêm được bàn thắng trong những phút cuối. Có thể nói Man City đã bỏ lỡ cơ hội gia tăng tỷ số trong 20 phút đầu tiên khi Chelsea chưa bắt được nhịp với trận đấu. Những pha bỏ lỡ của Aguero hay Balotelli quả thực là đáng tiếc vì chỉ trong một pha bóng tổ chức tấn công hiếm hoi có nét bên cánh phải, Chelsea đã có bàn san hòa tỷ số.


Pha mở tỷ số của Balotelli - Ảnh Getty



Hiệp 2 trở lại với những nỗ lực tấn công ngay từ đầu của Chelsea. Và trong một tình huống lộn xộn trước vòng cấm địa của Man City ở phút 47, Sturridge đã có cơ hội "báo thù" đội bóng cũ song cú sút ở cự ly khoảng 10m của anh đã đi vọt xà khá đáng tiếc.

So với những phút đầu hiệp 1, thế trận tấn công của hai đội trong đầu hiệp 2 không hấp dẫn bằng. Tuy nhiên, điểm sáng bên phía đội chủ nhà chính là những pha đi bóng kỹ thuật của Juan Mata. Nhờ vậy, Chelsea là đội chơi có nét hơn trên sân.

Phút thứ 58: Clichy đã bị truất quyền thi đấu sau khi phải nhận thẻ vàng thứ hai chỉ trong khoảng mười phút. Đây là một mất mát thực sự với Man City khi hàng phòng ngự của họ đang được vận hành khá tốt còn với cầu thủ người Pháp.

Phút thứ 64: Aguero đã phải rời sân để nhường chỗ cho Kolo Toure. Đây là quyết định thay người bất đắc dĩ của HLV Mancini nhằm kéo Lescott ra đá hậu vệ trái chám vị trí của Clichy, còn Kolo Toure sẽ đá trung vệ.

Phút thứ 66: Drogba có pha đi bóng dũng mãnh bên cánh phải rồi căng ngang vào khu vực cấm địa. Song rất tiếc không có một cầu thủ Chelsea nào băng vào dứt điểm.

Trận đấu chỉ còn 20 phút nữa là kết thúc song Chelsea vẫn chưa cụ thể hóa được lợi thế về mặt quân số trên sân. Liệu đã tới lúc để HLV Villas-Boas tăng thêm sức mạnh cho tuyến tiền đạo của đội nhà bằng một cái tên như Fernando Torres chẳng hạn?

Phút thứ 74: Chelsea có sự thay đổi người nhưng chưa phải ở tuyến tiền đạo mà là tuyến giữa khi Lampard vào sân thay Mereiless, cầu thủ dường như đã bị đau nhẹ.

Phút thứ 76: Man City cũng có sự thay đổi người khi HLV Mancini quyết định gia cố tuyến giữa bằng De Jong. Với việc David Silva rời sân, mọi hy vọng về bàn thắng lúc này của Man City tập trung nhiều vào đôi chân của Balotelli.

Phút thứ 80: Drogba trong tư thế bị kèm chặt vẫn giật gót để Ramires băng lên dứt điểm. Tuy vậy, cú sút của cầu thủ người Brazil lại quá nhẹ nên Joe Hart đã ôm gọn trong tay.

Phút thứ 83: Từ một nỗ lực dứt điểm của Sturridge trong vòng cấm địa, bóng chạm tay Lescott. Và ngay lập tức, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả 11m. Trên chấm phạt đền, Lampard đã không mắc một sai lầm nào.

Phút thứ 85: Ngay sau bàn thắng thứ hai của Chelsea, HLV Mancini đã tung Dzeko vào sân. Trong khi đó, chiến lược gia Villas-Boas cũng quyết định thay Mata bằng Malouda.

Trong những phút cuối trận, Man City, dù rất cố gắng nhưng không thể ghi thêm bàn thắng nào.

Đội hình thi đấu:

+ Chelsea: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Ramires, Romeu, Meireles, Sturridge, Drogba, Mata.

+ Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Lescott, Clichy, Toure Yaya, Barry, Milner, Silva, Balotelli, Aguero.



Theo thethaovanhoa.vn