02:15 28/02/2012

Chạy trốn yêu râu xanh, một thiếu nữ chết đuối

Trước sự tấn công dữ dội của tên cuồng dâm, để giữ nguyên sự trong trắng, cô gái đáng thương đã trèo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống dòng sông vắng lạnh…

Trước sự tấn công dữ dội của tên cuồng dâm, để giữ nguyên sự trong trắng, cô gái đáng thương đã trèo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống dòng sông vắng lạnh…

Ngày 27/2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an Hậu Giang, cho biết: Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phối hợp Công an thị xã Ngã Bảy vừa bắt khẩn cấp hai đối tượng Thái Hoàng Trọng (27 tuổi, ngụ KV7, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy) và Thái Minh Lực (20 tuổi, ngụ ấp Mùa Xuân, xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp) về hành vi hiếp dâm dẫn đến chết người.

Nạn nhân của vụ án là em Phan Thị Thúy Huỳnh (19 tuổi), một người bán chè ở phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy. Trước đó vào sáng 22/2, người dân địa phương đã phát hiện xác của em Huỳnh chết trôi sông.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết. Sau 3 ngày tích cực điều tra Công an tỉnh Hậu Giang, Công an thị xã Ngã Bảy đã có đủ cơ sở và tiến hành bắt khẩn cấp các đối tượng có liên quan.


Hai đối tượng Trọng và Lực.


Tại cơ quan Công an, qua đấu tranh, Trọng và Lực (là con chú con bác) khai nhận: Khoảng 21h30' ngày 21/2, sau khi nhậu gần 2 lít rượu, "thú tính" trong người nổi lên, bọn chúng bàn tính chuyện kiếm phụ nữ để hiếp dâm. Cả hai chạy xe từ hướng thị xã Ngã Bảy về Sóc Trăng rẽ lên cầu vượt Phụng Hiệp thì phát hiện có 4 cặp thanh niên nam nữ đang tâm sự.

Dừng xe trên cầu chờ đến hơn 22h, khi thấy trời khuya đường vắng, chỉ còn một cặp nam nữ ngồi nói chuyện, lúc này chúng mới bắt đầu ra tay. Để thực hiện dã tâm đó, Lực chạy xe chở Trọng ngồi sau khi đến gần cặp nam nữ (Cao Văn Bền và Phan Thị Thúy Huỳnh), Trọng bước xuống dùng tay đấm thẳng vào mặt Bền.

Do bị tấn công bất ngờ, Bền hốt hoảng bỏ chạy về phía dốc cầu. Lúc này, Trọng đuổi theo Bền, còn Lực chạy xe đuổi theo cô gái. Trước sự tấn công dữ dội của tên cuồng dâm, để giữ nguyên sự trong trắng, cô gái đáng thương đã trèo qua lan can cầu rồi gieo mình xuống dòng sông vắng lạnh…

Cũng tại cơ quan Công an, Trọng và Lực còn khai nhận, trước đó vào đêm 12/2, cũng trên cầu vượt này, với thủ đoạn, hành vi tương tự, khi phát hiện cặp nam nữ ngồi tâm sự, chúng đã tấn công nam thanh niên, bắt người nữ lên xe chở đến chỗ vắng rồi thay phiên nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Theo nhiều người dân địa phương, thời gian qua, tuyến cầu vượt Phụng Hiệp không đèn chiếu sáng, trời khuya vắng nhưng lại nhiều cặp thanh niên nam nữ đã đến đây để hóng mát, tâm sự. Chính điều này đã bị kẻ xấu lợi dụng để gây án. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.


Theo cand.com.vn