07:17 04/07/2011

Cháu bé sơ sinh bị bắt cóc giấu xuống kênh ở Bạc Liêu đã xuất viện

Bác sĩ Trần Văn Khánh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết: sáng 4/7, cháu bé trai sơ sinh – nạn nhân bị bắt cóc giấu xuống kênh đã được xuất viện về nhà.

Bác sĩ Trần Văn Khánh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cho biết: sáng 4/7, cháu bé trai sơ sinh – nạn nhân bị bắt cóc giấu xuống kênh đã được xuất viện về nhà.

Riêng chị Lê Thị Hồng Nương, mẹ bé, vẫn còn yếu và đang được điều trị tại bệnh viện, chưa chịu tiếp xúc với người lạ. Do sau khi sinh sức khỏe yếu, lại bị sốc tinh thần nên chị Nương đến nay vẫn chưa hồi phục sức khỏe và tâm sinh lý.

Như TTXVN đã thông tin, vào khoảng 14 giờ ngày 30/6, trong lúc đang ngủ trưa với con trai vừa mới sinh 11 ngày tuổi (chưa đặt tên), chị Nương bất ngờ bị người lạ bịt mặt, trói gô tay chân lại và bồng bé sơ sinh bỏ chạy. Khi mọi người phát hiện, cởi trói cho chị và truy tìm thì phát hiện bé đang nằm thoi thóp dưới mương nước cách nhà khoảng 100 mét. Rất may, nhờ nhánh cây giữ đầu bé không bị ngập nước nên bé sơ sinh thoát chết.

Vụ việc đang được dư luận đặc biệt quan tâm bởi tình tiết ly kỳ và khó lý giải của nó. Hành động mang trẻ sơ sinh bỏ dưới mương nước quá nhẫn tâm đã gây căm phẫn cho nhiều người.

Theo điều tra riêng của phóng viên TTXVN tại Bạc Liêu: vợ chồng chị Lê Thị Hồng Nương và anh Huỳnh Hải Đường thuộc diện khó khăn, hai vợ chồng đều đi làm hồ. Chị Nương trước khi sinh con cũng theo chồng đi phụ hồ. Đến khi xảy ra vụ việc trên, anh Đường khẳng định hai vợ chồng không có mâu thuẫn gì. Sau khi sinh trong bệnh viện về, Nương có ở bên nhà mẹ ruột 2 ngày, sau đó thì về nhà chồng (mới về nhà chồng được 1 hôm thì xảy ra chuyện).

Vụ bắt trẻ em khá ly kỳ và bí hiểm, bởi mục đích động cơ gây án không rõ ràng nên rất khó xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Cơ quan Công an thành phố Bạc Liêu khẩn trương điều tra làm rõ./.

Huỳnh Sử