02:02 06/02/2012

Châu Âu biến thành “Lục địa trắng”

Đợt giá rét kỷ lục, đã cướp đi hàng trăm sinh mạng ở Đông Âu, đang tấn công dữ dội sang phía tây của cựu lục địa. Lần đầu tiên trong vòng 3 thập kỷ, Đại hý trường La Mã phủ trắng tuyết, trong khi giao thông hàng không và đường sắt bị tê liệt ở nhiều nơi trên khắp châu Âu.

Đợt giá rét kỷ lục, đã cướp đi hàng trăm sinh mạng ở Đông Âu, đang tấn công dữ dội sang phía tây của cựu lục địa. Lần đầu tiên trong vòng 3 thập kỷ, Đại hý trường La Mã phủ trắng tuyết, trong khi giao thông hàng không và đường sắt bị tê liệt ở nhiều nơi trên khắp châu Âu.

Tuyết phủ trắng một đường phố ở Rôma. Ảnh: P/v TTXVN tại Italia


Nhà xuất khẩu khí đốt Nga, Gazprom cho biết, họ không thể đáp ứng nhu cầu tăng cao khi toàn châu Âu phải chống chọi với đợt giá lạnh kinh khủng. Tại thủ đô Bêôgrát của Xécbia, quân đội đã được huy động dọn dẹp các đại lộ ở trung tâm. Hàng trăm người thất nghiệp cũng hào hứng tham gia sau khi chính quyền tuyên bố trả 1.600 dinar (10 euro) cho mỗi giờ dọn dẹp.

Tại Italia, đợt không khí lạnh tràn xuống từ miền bắc Italia với những trận mưa tuyết dày đã khiến thủ đô Rôma và các vùng lân cận bị bao phủ bởi hoàn toàn một màu trắng. Tuyết rơi tạo thành lớp dày trung bình trên 40 cm đã gây gián đoạn giao thông tại thủ đô. Một số trường học, cơ quan nhà nước, các điểm du lịch nổi tiếng như Đấu trường La Mã phải đóng cửa kể từ trưa 3/2, khi lần đầu tiên trong vòng 27 năm, tuyết phủ trắng nơi này. Thị trưởng Rôma, Gianni Alemanno đã phải ban hành quy định xe ô tô phải mang bánh xích hoặc lốp chuyên dụng mới có thể được lưu hành trên các tuyến đường trong thành phố.

Tại Ucraina, nơi nhiệt độ ban đêm đã xuống tới -33 độ C trong suốt 8 ngày qua, số người chết vì giảm thân nhiệt và chết cóng đã lên tới 122 người khi thêm nhiều thi thể nạn nhân được phát hiện bị vùi lấp trong tuyết. Các ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kiép trở thành nơi tránh rét cho những người vô gia cư. Nhà chức trách Ucraina đã dựng hàng trăm lều sưởi chống rét ở nhiều nơi, để cung cấp thực phẩm và mái trú cho người dân.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nước láng giềng Ba Lan, với số người chết chủ yếu là những người vô gia cư. Tại Môngtênêgrô, trận bão tuyết kéo dài 3 ngày qua đã làm tê liệt các tuyến đường và sân bay chính ở thủ đô Pốtgôrica. Tại Bôxnia, chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở thủ đô Xaraiêvô khi thành phố này bị tê liệt bởi tuyết. Tuyết phủ dày tới 1 mét đã khiến các phương tiện giao thông không thể hoạt động. Ở một số vùng lân cận, lần đầu tiên người ta chứng kiến cảnh người dân tranh cướp nhau để mua được những ổ bánh mì.

Các trường học tại Bôxnia đã đóng cửa trong nhiều ngày qua, và tình trạng khẩn cấp cho phép các trường tiếp tục nghỉ học. Trẻ em và phụ nữ được khuyến cáo nên ở trong nhà và những người đàn ông chỉ nên đi làm nếu công việc của họ thực sự cần thiết. Chính quyền cũng kêu gọi những gia đình có xe ủi tham gia ủi tuyết, giúp dọn dẹp những con đường dẫn tới các bệnh viện.

Tổng thống Xécbia và người đồng cấp Crôatia, vừa tham dự hội nghị thượng đỉnh gần Xaraiêvô, đã không thể rời khỏi nơi họp sau khi hội nghị kết thúc.

Tại Mátxcơva, hàng chục ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình lớn hôm 4/2 bất chấp nhiệt độ xuống tới - 20 độ C.

Tại Áo, nhiệt độ tại thành phố Salzburg chỉ còn khoảng -14 độ C và sự cố hôm 4/2 tại một nhà máy điện đã đẩy 10.000 hộ gia đình vào tình trạng không lò sưởi.
Cùng ngày, chính phủ Đức cũng thông báo về buổi đêm lạnh nhất trong năm, khi nhiệt kế chỉ -27độ C ở thành phố miền nam Oberstdorf.

Tại Thụy Sĩ, nhiệt độ đo được tại thủ đô Giơnevơ ngày 4/2 là -20 độ C. Mọi cảnh vật tại đây hầu như bị đóng băng. Theo nhiều người dân Giơnevơ, đây là hiện tượng thiên nhiên hiếm có tại thành phố nhỏ bé này. Thời tiết băng giá đã khiến hệ thống giao thông đường sắt tại Thụy Sĩ bị ngưng trệ.

Trong khi đó, tại Anh, tuyết rơi dày tại nhiều vùng trên cả nước, ảnh hưởng nặng nề đến giao thông, đặc biệt là đường hàng không. Trong ngày 5/2, khoảng 400 chuyến bay bị hủy tại sân bay Heathrow, Luân Đôn, một trong những sân bay lớn nhất châu Âu, do băng tuyết phủ kín các đường băng.

Giá lạnh còn chạm xuống tận Bắc Phi. Những cây cọ ở thủ đô Angiê của Angiêria đã oằn mình dưới sức nặng của tuyết sau trận mưa tuyết kỳ quặc đầu tiên trong vòng 8 năm, rải tuyết dày ít nhất 10 cm.

Thu Hằng