12:16 06/12/2011

Champions League| Lượt trận cuối: Cục diện các bảng đấu

7 tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 Champions League sẽ được quyết định ở loạt trận cuối cùng. Những trận chung kết thực sự nằm ở Stamford Bridge và Jakob – Park

7 tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8 Champions League sẽ được quyết định ở loạt trận cuối cùng. Những trận chung kết thực sự nằm ở Stamford Bridge và Jakob – Park.

Nỗi lo Premier League

Premier League đang lâm nguy. Một kết cục đáng buồn cho bóng đá Anh, giải đấu đã thống trị sân chơi Champions League trong những mùa giải gần đây khi luôn có ít nhất 3 đại diện có mặt ở vòng knock-out. Tuy vậy, ở mùa giải này, mọi thứ dường như đi ngược lại. Sau 5 lượt trận, mới chỉ có Arsenal chính thức giành vé, M.U và Chelsea còn quyền tự quyết nhưng Man City thì không có được lợi thế ấy.


Trận chung kết ở Stamford Bridge


Trận "chung kết" đáng xem nhất nằm ở Stamford Bridge khi Chelsea tiếp Valencia. Do để thua Leverkusen ở lượt trận thứ 5, cánh cửa đi tiếp của “The Blues” đã nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ cần kiếm được một trận hòa có tỉ số ở Stamford Bridge là Valencia sẽ chắc suất đi tiếp. Trong trường hợp hòa 0-0, Chelsea sẽ chỉ có vé nếu Leverkusen không thua Genk. Vì thế, "The Blues" cần một chiến thắng để chắc chắn không trở thành nạn nhân của những rủi ro. Lợi thế cho Chelsea là được chơi trên sân nhà, nhưng bất lợi là Valencia đang có phong độ cực cao. Đánh bại đội bóng của Tây Ban Nha lúc này là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Không quá căng thẳng như Chelsea, nhưng M.U cũng cần phải đảm bảo là có 1 điểm trước Basel. Một trận hòa là đủ điều kiện để thày trò Sir Alex đi tiếp song điều đáng nói là phong độ của M.U lúc này không thực sự cao. Chắc chắn họ vẫn chưa quên trận lượt đi ở Old Trafford khi M.U phải rất chật vật mới có được kết quả hòa 3-3. Thế nên, trận đấu trên đất Thụy Sỹ chắc chắn không hề đơn giản với đội bóng của HLV Alex Ferguson dù cho mục tiêu của họ chỉ là không thua là giành vé đi tiếp.

Cục diện của bảng A đã không có tính chất “tử thần” như những gì mong đợi. Lý do là Bayern Munich tỏ ra quá vượt trội so với phần còn lại trong khi Villarreal lại quá lép vế. Tuy nhiên, chính hai đội bóng đã hết động lực này lại chính là chìa khóa để quyết định số phận tấm vé còn lại ở bảng A. Lợi thế lúc này đang thuộc về Napoli bởi xét về mặt lý thuyết, việc kiếm 3 điểm trước một đội bóng đã bị loại như Villarreal là trong tầm tay. Khi ấy, ngay cả khi có 3 điểm trước Bayern, Man City vẫn phải ngậm ngùi đáp chuyến tàu xuống Europa League. Tuy nhiên, trước gánh nặng áp lực, dù đã từng vượt qua chính Man City lẫn Villarreal, Napoli lại buộc người ta phải nghi ngờ về khả năng họ có thể “vượt mũ môn” hay không ở trận lượt đấu tại El Madrigal.

Những tấm vé còn lại ở đâu?

Tại bảng B, việc Inter giành vé sớm buộc cả Trabzonspor, Lille và CSKA phải căng hết mình trong lượt trận cuối. Đội thắng trong trận đấu giữa Lille và Trabzonspor trên đất Pháp sẽ giành quyền đi tiếp. Nhưng nếu trận đấu này kết thúc với tỷ số hòa, CSKA sẽ đi tiếp nếu như họ hạ được Inter. Ngược lại, nếu như CSKA không có 3 điểm, chính Trabzonspor sẽ giành vé.

Ở bảng D, cục diện không phức tạp. Ajax cần 1 điểm trước Real Madrid là đủ để giành vé đi tiếp. Lyon, với 3 điểm ít hơn, đã mất quyền tự quyết. Họ buộc phải thắng Dinamo Zagreb và hy vọng Real không “buông” trước Ajax.

Tại bảng G, APOEL dù đã dành vé nhưng họ vẫn còn mục tiêu là phải bảo vệ thành công ngôi đầu bảng. Do đó, đại diện của đảo Sip phải thắng được Shakhtar trong lượt trận cuối cùng. Nếu hòa, APOEL vẫn có thể giữ được ngôi đầu nếu như Zenit không thắng được Porto. Trong trận chung kết trên đất Bồ Đào Nha, đội thắng sẽ giành vé đi tiếp.

Ở bảng F, Marseille cần một chiến thắng trên đất Đức trước Dortmund sẽ đảm bảo được vị trí thứ 2. Trong bối cảnh ấy, Olympiacos dù có thắng Arsenal vẫn phải chấp nhận xuống chơi ở Europa League. Ở thế bất lợi nhất, Dortmund cần phải đánh bại Marseille với chiến thắng cách biệt từ 4 bàn trở lên và hy vọng Oympiacos thua Arsenal.

Theo thethaovanhoa.vn