12:13 09/12/2011

Champions League – Lượt cuối bảng D Lyon: 7-1 hay 7 liều thuốc độc?

Lyon chỉ ghi được 2 bàn trong 5 lượt trận đầu tiên, nhưng trong một ngày mà chỉ có một chiến thắng theo kiểu séc tennis mới cứu nổi họ, thì đội bóng Pháp đã trút vào lưới Dinamo Zagreb 7 bàn thắng.

Lyon chỉ ghi được 2 bàn trong 5 lượt trận đầu tiên, nhưng trong một ngày mà chỉ có một chiến thắng theo kiểu séc tennis mới cứu nổi họ, thì đội bóng Pháp đã trút vào lưới Dinamo Zagreb 7 bàn thắng. Lyon đã thủng lưới đến 6 bàn cũng chỉ sau 5 lượt đầu, nhưng khi họ đẩy cao đội hình và dấn thân vào một canh bạc 5 ăn 5 thua, Hugo Lloris chỉ phải vào lưới nhặt bóng đúng một lần. Một sự “đột biến” không tưởng…

Thật ra, đó không phải là một chiến thắng quá kinh khủng như những gì phản ánh trên bảng tỉ số, thậm chí là còn là một thắng lợi tạo ra rất nhiều những nghi ngờ về sức mạnh thật sự của Lyon. Thẻ đỏ của đội trưởng Jerko Leko sau chưa đầy nửa giờ đồng hồ thi đấu rõ ràng là một bất lợi lớn cho đội bóng Croatia, nhưng điều đáng ngạc nhiên là đến cuối hiệp một, chính Dinamo Zagreb mới là đội mở tỉ số, với một tình huống mà các hậu vệ Lyon đã bộc lộ sự yếu kém khó tưởng tượng. 5 hậu vệ của họ không ngăn cản được một đợt tấn công với chỉ… 2 người tham gia của Zagreb, và lưới vẫn rung lên, bất chấp việc thủ môn Hugo Lloris đã có 2 pha cứu thua xuất sắc liên tiếp. Thế trận diễn ra không quá chênh lệch, dù Dinamo Zagreb chỉ còn chơi với 10 người, và tỉ số sau 45 phút đầu tiên phản ánh đúng những gì đã diễn ra: 1-1.

Những diễn biến sau đó mới thật sự gây sốc. Lyon ghi liền 6 bàn chỉ trong nửa giờ thi đấu đầu tiên của hiệp hai, tức cứ 5 phút một lần, lưới của Zagreb lại rung lên. Bafetimbi Gomis là người chói sáng nhất, với 4 bàn thắng, và đó có thể là những pha lập công dễ dàng bậc nhất trong sự nghiệp của tiền đạo người Pháp (có 3 bàn diễn ra chỉ trong 7 phút, và 2 trong số đó đến chỉ sau 10 giây).



Lyon trút vào lưới Dinamo Zagreb 7 bàn thắng- Ảnh Getty



Ở bàn gỡ 1-1, có 3 hậu vệ Zagreb đã đi bộ và nhìn anh đệm bóng vào lưới trống. Bàn nâng tỉ số lên 3-1 xuất phát từ một pha mất bóng khó hiểu của hàng thủ Zagreb, dù 3 hậu vệ của họ chỉ chịu áp lực săn bóng từ 2 mũi nhọn của Lyon. Jimmy Briand cắt gọn bóng và chuyền vào cho Gomis ở tư thế quá trống trải. Bàn thứ 3 của Gomis lại là một cú đệm bóng vô cùng thoải mái vào lưới trống, dù quanh anh là 2 hậu vệ của Zagreb, và thủ môn Ivan Kelava hoàn toàn có thể với trúng quả căng ngang khá nhẹ của Aly Cissokho, nếu không đổ người theo kiểu chiếu lệ. Bàn thứ 4 của anh, nâng tỉ số lên 6-1, đến với một kịch bản không lạ lẫm: Các hậu vệ Zagreb vẫn đứng cách anh ít nhất 2 mét, như thể tiền đạo của Lyon mắc một căn bệnh truyền nhiễm, và để anh đá tung lưới Kelava với một sự thảnh thơi khó tưởng tượng.

Chiến tích “lịch sử”?

Tương tự, Maxim Gonalons (nâng tỉ số lên 2-1) cũng đã thoải mái lấy gối thúc bóng vào lưới, sau khi bứt khỏi 2 hậu vệ Zagreb đờ đẫn ở bên cạnh một cách rất dễ dàng. Lisandro Lopez có pha phá bẫy việt vị đơn giản nhất trong sự nghiệp (chỉ đơn thuần là chạy vào khe hở đã mở ra rất lộ liễu của chủ nhà) để nâng tỉ số lên 5-1. Ở bàn ấn định 7-1 của Briand, thì phòng tuyến 5 người giăng ngang trước cấm địa của Zagreb đã bỏ lỏng tiền đạo người Pháp một cách quá khó hiểu.

Mỗi lần lưới rung là một lần sự yếu kém kinh khủng của Zagreb được phơi bày, và nó đã biến trận đấu thành một cuộc “tàn sát” mà Lyon đã được thoải mái đấm tới tấp vào nạn nhân của mình mà không hề vấp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Nhịp độ ghi bàn hối hả trong hiệp hai cũng có thể xuất phát từ một động lực: Sau 45 phút hiệp một, Real Madrid đã dẫn Ajax 2-0. Điều kiện để Lyon lọt qua khe cửa hẹp: Chiến thắng với cách biệt ít nhất 5 bàn (khi hiệp một kết thúc, hiệu số của Lyon là -4, còn Ajax là +1). Và thế là, trong nửa giờ mù sương của Zagreb, đội bóng Pháp đã thực hiện một cú “hớt tay trên” thuộc diện ngoạn mục nhất trong lịch sử Champions League, với sự “tiếp tay” của hàng phòng ngự yếu kém kinh khủng của Zagreb.

Tất nhiên, đó vẫn là một chiến tích “lịch sử”, theo lời của Chủ tịch Lyon Jean-Michel Aulas. Nhưng chắc chắn, ở vòng knock-out, Lyon sẽ phải ngạt thở trước áp lực từ các đối thủ thực sự mạnh,vì sự dễ dãi đã có ở chiến thắng không tưởng này, khi ấy, chẳng khác gì một liều thuốc độc. Loại mạnh nhất.

Những “cơn mưa” ở Champions League

Chiến thắng đậm nhất trong lịch sử, tính cả vòng sơ loại: HJK Helsinki (Phần Lan) thắng Bangor City 10-0 ở vòng sơ loại thứ hai mùa 2011-2012

Chiến thắng đậm nhất không tính vòng sơ loại: Liverpool đè bẹp Besiktas 8-0 ở vòng bảng mùa 2007-2008

Chiến thắng đậm nhất, ở các lượt knock-out: Manchester United thắng Roma ở tứ kết 2006-2007 và Bayern thắng Sporting ở vòng 1/8 mùa 2008-2009, cùng tỉ số 7-1 2 Chỉ có 2 đội bóng từng ghi đến 7 bàn trên sân khách trong lịch sử Champions League, và đó đều là 2 đội bóng… Pháp: Marseille mùa trước (thắng Zilina 7-0) và Lyon hiện tại 4 Bafetimbi Gomis trở thành cầu thủ thứ 7 từng lập “poker” ở Champions League, sau Van Basten, Inzaghi, Van Nistelrooy, Shevchenko, và Messi. Trước khi ghi 4 bàn ở trận này, anh thậm chí chưa từng lập hat-trick




Theo thethaovanhoa.vn