04:09 18/04/2012

Champions League - Bán kết lượt đi: Chelsea sẽ phục hận ở Stamford Bridge?

Ba năm về trước, Chelsea từng bị Barcelona loại một cách đau đớn tại vòng bán kết Champions League. Ba năm sau, họ lại gặp nhau và liệu lần này, Chelsea có phục hận thành công?

Ba năm về trước, Chelsea từng bị Barcelona loại một cách đau đớn tại vòng bán kết Champions League. Ba năm sau, họ lại gặp nhau và liệu lần này, Chelsea có phục hận thành công?

Với Chelsea, gần như năm nào họ cũng bị loại khỏi Champions League một cách oan ức. Thời Jose Mourinho, họ từng không thể vượt qua Liverpool ở bán kết vì một bàn thắng "ma". Năm 2008 là trận chung kết với M.U ở Moskva, với tình huống trượt chân của Terry trên chấm 11 m. 1 năm sau, nỗi oan ức càng lớn hơn. Gặp Barca ở bán kết lượt về (trận lượt đi hòa 0-0), Chelsea đá hay hơn hẳn. Họ ghi bàn trước, chơi hơn người, công thủ toàn diện. Nhưng trọng tài người Na Uy, Tom Henning Ovrebo, đã mắc những sai lầm nghiêm trọng, gây hại cho Chelsea. Ông này đã từ chối cho Chelsea hưởng 3 quả penalty mười mươi. Và khi mà Chelsea tưởng chừng đã giành vé vào chung kết, tiền vệ Iniesta đã ghi bàn quyết định ở phút bù giờ. Oan ức bị dồn nén, cầu thủ Michael Ballack của Chelsea suýt "bóp cổ" trọng tài Ovrebo. Tiền đạo Didier Drogba thì văng tục vào ống kính truyền hình, lên án trọng tài và UEFA đã đứng về phía Barca. Kết cục là sau đó, Drogba đã phải nhận án phạt treo giò.

Trọng tài sẽ lại là tâm điểm của cuộc tái ngộ rạng sáng 19/4. Những trận gần đây, Barca liên tục được hưởng lợi từ những quyết định của trọng tài. Như trận tứ kết lượt về với Milan tại Camp Nou, trọng tài đã cho Barca được hưởng 2 quả penalty, trong đó quả thứ 2 là cực kỳ khó hiểu. Hay như trận gần đây ở giải Liga, làm khách ở Levanta. Barca đã được hưởng quả penalty cực kỳ vô lý khi mà chính tiền đạo của họ đã phạm lỗi với hậu vệ đối phương trong vòng cấm. Phía Chelsea cũng nhận được sự ưu ái của trọng tài trong những trận gần đây. Ở trận bán kết Cúp FA với Tottenham tại Wembley vừa qua, trọng tài đã công nhận bàn thắng "ma" của Mata.

Nếu không tính bàn thắng "ma", Chelsea đã có một trận đấu cực hay trước Tottenham, đã thắng với tỷ số 5-1. Đó là sự chuẩn bị lý tưởng cho cuộc tiếp đón Barca. Từ trước đến nay, đội nào cũng tỏ ra sợ hãi khi gặp Barca, nhưng Chelsea thì không. Chính Barca mới tỏ ra e ngại khi đối đầu với Chelsea. Trận nào cũng khó khăn, cũng nhọc nhằn. Trong quá khứ, Chelsea và Barca đã 10 lần gặp nhau tại Champions League; trong đó Barca và Chelsea mỗi đội đều thắng 3 và 4 trận còn lại kết thúc với tỷ số hòa.

Như thường lệ, siêu sao Lionel Messi là thách thức lớn nhất đối với hàng thủ của Chelsea trong trận đấu này. Trước đây, hệ thống phòng ngự của Chelsea phong tỏa Messi rất tốt. Như trận đấu năm 2009, Messi hoàn toàn "mất điện". Tuy nhiên, bản thân Messi đã có bước tiến rất xa trong 3 năm qua, 3 năm mà anh đã đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Phía Chelsea biết trông cậy vào ai? Câu trả lời: Fernando Torres. Tính đến nay, Torres là bản hợp đồng thất bại của Chelsea, đã không thể hiện được sự tương xứng với cái giá 50 triệu bảng. Nhưng chân sút người Tây Ban Nha có thói quen bùng nổ ở các trận đấu lớn. Thời còn khoác áo Atletico Madrid, Torres rất có duyên ghi bàn vào lưới Barca. 10 lần gặp Barca, anh nổ súng đến 7 lần.

Đá trên sân nhà ở lượt đi, Chelsea không còn giải pháp nào khác là phải mạo hiểm. Không thể chăm chăm đá tử thủ. Phải tận dụng mọi thời cơ, khoảnh khắc để tấn công. Một gợi ý cho Chelsea: Hãy đẩy cao đội hình trong 10 phút đầu tiên, khoảng thời gian mà guồng máy của Barca chưa hoạt động trơn tru. Ngoài ra, phải tận dụng tốt các cơ hội từ tình huống cố định và bóng bổng. Đó là “tử huyệt” của Barca.

TUỆ MINH