01:22 31/01/2016

Chăm lo Tết cho những em nhỏ mồ côi

Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh tỉnh Quảng Nam ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh là ngôi nhà ấm áp của 62 em nhỏ mồ côi từ 6 tháng đến 11 tuổi. Mỗi em đến với trung tâm có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều được những người mẹ nuôi ở đây thương yêu, chăm sóc như người thân trong gia đình.

Chúng tôi đến thăm Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh tỉnh Quảng Nam khi những người mẹ nuôi ở đây đang cùng với các em nhỏ trang trí những bông hoa mai vàng bằng nhựa để chuẩn bị đón Tết. Đối với các em nhỏ, ngày Tết cổ truyền của dân tộc dường như đang đến rất gần và lại thêm một mùa xuân mới nữa các em được sống trong sự yêu thương chăm sóc của những người mẹ nuôi ở trung tâm.

Cô và trò Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh Quảng Nam đang thử áo ấm cho ngày Tết Nguyên đán.

Nhìn những nụ cười rạng ngời trên gương mặt của các em nhỏ, ít ai biết rằng ẩn sâu trong đó là những câu chuyện về số phận éo le của các em. Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh tỉnh Quảng Nam cho biết, các em được đưa vào đây có hoàn cảnh rất đặc biệt, như trường hợp của em Hồ Thị Khổ là người đồng bào dân tộc Bh’noong ở huyện Phước Sơn. Khi em Khổ được sinh ra một ngày thì mẹ mất. Theo hủ tục của đồng bào ở đây, em sẽ bị mang đi chôn sống theo mẹ. May mắn thay, một cô giáo ở trong thôn đã phát hiện và cứu sống em. Sau đó, chính quyền xã đã làm hồ sơ để đưa em xuống nuôi dạy tại trung tâm. Ngày đầu vào trung tâm, em bị suy dinh dưỡng độ 3, giống như một “chú khỉ con” với làn da nhăn nheo. Hiện nay, em Hồ Thị Khổ đã được 2 tuổi và nhờ bàn tay chăm sóc của các mẹ nuôi, em đã khỏe mạnh và rất lanh lợi. Ngoài ra, những trường hợp khác ở trung tâm cũng rất đáng thương, có em sinh ra bị bỏ rơi ở ngoài đường, bị khuyết tật, hay mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc mẹ bị bệnh tâm thần không có khả năng chăm sóc...

Theo cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Trung tâm, các em nhỏ ở đây rất ngoan và chăm chỉ học tập. Trung tâm hiện có 32 em đang đi học, trong học kỳ này các em đều đạt học sinh giỏi và khá. Ở trung tâm có một phòng tự học, buổi tối các em sẽ được các mẹ nuôi hướng dẫn học bài, nhiều em mắc bệnh động kinh nhưng cũng đã biết viết chữ và làm những phép tính đơn giản.

Đối với những em nhỏ mồ côi, ngày Tết thật sự rất ý nghĩa và đặc biệt. Năm nay, mỗi em nhỏ ở Trung tâm đã được các nhà hảo tâm gửi tặng 3 bộ quần áo mới. Nhiều em cất giữ rất cẩn thận để dành mang ra mặc vào dịp đón giao thừa với các mẹ nuôi. Hơn 15 năm qua, từ khi Trung tâm đi vào hoạt động, đêm giao thừa cũng như 3 ngày Tết, các mẹ nuôi đều phân công nhau ở lại sum vầy với các em. Chị Võ Thị Cảnh, ở xã Hương An, huyện Quế Sơn, đã gắn bó với trung tâm nhiều năm, chia sẻ: Các em nhỏ ở đây rất đáng thương nên mọi người không lỡ xa các em trong những ngày Tết. Nhiều năm nay, chị đều sắp xếp công việc gia đình ở quê để đón Tết với các em ở trung tâm.

Những nguyên liệu như gạo nếp, đậu xanh, bánh kẹo đã được các mẹ nuôi của Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi sơ sinh tỉnh Quảng Nam chuẩn bị chu đáo và như thành thông lệ vào ngày 28 tháng Chạp, Trung tâm sẽ tổ chức gói và nấu bánh chưng để các em nhỏ có thể cảm nhận được không khí sum vầy bên gia đình trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Bài và ảnh: Đỗ Trưởng