07:13 04/07/2014

Cha cõng con liệt nửa người đến phòng thi

Bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động, liệt nửa người nhưng thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương vẫn khát khao thực hiện ước mơ của mình là trở thành kỹ sư tin học, chuyên làm phim hoạt hình, lập trình game…

Bị chứng chậm phát triển hệ thần kinh vận động, liệt nửa người nhưng thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương vẫn khát khao thực hiện ước mơ của mình. Em đăng ký thi tại trường Học viện Bưu chính Viễn thông với mong muốn trở thành kỹ sư tin học, chuyên làm phim hoạt hình, lập trình game…


Hai ngày nay, các sinh viên tình nguyện cũng như thí sinh và phụ huynh đã quen thuộc với hình ảnh cô bé nhỏ xíu, liệt nửa người được bố cõng đi thi đại học tại trường Học viện Bưu chính Viễn thông. Đó là thí sinh Nguyễn Thị Mai Phương (19 tuổi), ở phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội.


Bố mẹ đón Phương sau buổi thi môn toán sáng nay.


Theo lời kể của mẹ Phương, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phương sinh ra cũng giống như bao đứa trẻ khác nhưng khi được 8 tháng tuổi, em vẫn chưa biết lẫy. Gia đình đưa em đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện xem bị còi xương. Càng lớn bệnh tình em càng nặng, Phương bị liệt nửa người, chân tay teo dần đi, em không thể tự mình làm được gì, mọi sinh hoạt đều phải dựa vào người thân.  


Bà Chung cho biết, do bị ảnh hưởng toàn bộ hệ thần kinh vận động nên Phương không đi được, các khớp xương khác đều rất mềm. Khi cõng bố mẹ phải đỡ vì tay Phương không thể bám vào cổ bố và việc ngồi đối với em cũng khó khăn. Chính vì thế, dù nhiều sinh viên tình nguyện muốn giúp đỡ nhưng bố mẹ Phương vẫn xin được cõng con vào phòng thi mới yên tâm và giúp Phương đỡ run.


Mặc dù bệnh như vậy, nhưng Phương lại rất ham học. Thương con, bố mẹ Phương thay nhau cõng con đến trường. Bà Chung chia sẻ: “Thấy con khao khát được đi học nên hai vợ chồng thay nhau đưa con đến trường. Khó khăn nhất là khi Phương bị sốt và bị viêm phổi, nhưng nhiều khi không chịu ở nhà, vẫn đòi đi học".


Suốt những năm đi học, mặc dù sức khỏe kém, tay viết yếu nhưng năm nào Phương cũng đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Để Phương có thêm niềm vui, bố mẹ Phương mua cho em chiếc máy tính. Chiếc máy tính ấy cũng là nơi khơi nguồn cho em niềm đam mê với công nghệ đa phương tiện.


Phương ở phòng thi.


Dáng người nhỏ bé, nụ cười rất tươi, Phương luôn thân thiện với mọi người xung quanh. Nói về ước mơ của mình, đôi mắt Phương long lanh: “Em lựa chọn thi vào ngành Công nghệ đa phương tiện của Học viện Bưu chính Viễn thông, để thực hiện ước mơ thành kỹ sư tin học, em sẽ làm phim hoạt hình và lập trình game. Đó là những việc em rất thích và cũng phù hợp với sức khỏe của em”, Phương nói.


Phương cho biết thêm, dù không đỗ vào trường đại học em vẫn muốn học hệ cao đẳng, theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư tin học.


Bài và ảnh: Thu Trang