09:11 11/09/2012

CĐV Peru hù dọa Messi bằng cách gọi tên Cristiano

Sợ hãi trước phong độ đỉnh cao hiện nay của Leo Messi, các CĐV của Peru đã “đón chào” đội tuyển Argentina khi đến Lima để thi đấu với ĐTQG nước chủ nhà trong khuôn khổ của vòng loại World Cup, khu vực Nam Mỹ, bằng cách gọi tên Cristiano và đăng nhiều bài báo với lời lẽ hăm dọa.

Sợ hãi trước phong độ đỉnh cao hiện nay của Leo Messi, các CĐV của Peru đã “đón chào” đội tuyển Argentina khi đến Lima để thi đấu với ĐTQG nước chủ nhà trong khuôn khổ của vòng loại World Cup, khu vực Nam Mỹ, bằng cách gọi tên Cristiano và đăng nhiều bài báo với lời lẽ hăm dọa.


Nhật báo “Trome” thậm chí còn đăng bài trên trang bìa với cái tít đầy tính kích động “Hãy giẫm chân La Pulga” hoặc với lời kêu gọi “khán giả nhà đòi hỏi các chiến binh Peru hãy xả thân trên sân cỏ”.


Tương tự như vậy, tờ Depor cũng giật những cái tít đầy tính khiêu khích như “ Hãy đạp ngã Messi” và “ Kẻ thù đã đến nhà” nhằm hăm dọa đội tuyển đến từ xứ tango và siêu sao của họ là Leo Messi, người đã có cú sút phạt trực tiếp thần sầu ấn định chiến thắng 3-1 của Argentina trước Paraguay cách đây vài hôm.


Liệu Messi có run sợ trước sự hăm dọa. Ảnh:  Internet



Trong khi tờ “El Bocon” nêu bật trên trang bia “Messi bị ném trứng” khi đến Peru thì tờ “Libero” đăng ảnh của La Pulga kèm dòng phụ đề “Messi đang run sợ”, còn tờ “La Republica” thì khẳng định Peru đá có chiến lược để “vô hiệu hóa” cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay.


Theo báo chí nước chủ nhà, HLV người Urugoay Sergio Markarian đã giao trọng trách “bắt chết Messi” cho trung vệ Edwin Retamoso, cầu thủ đã tuyên bố: “ không thể để cho Messi có bất cứ một cơ hội nào; chắc chắn tôi sẽ cho anh ấy nhận một cú vào bóng quyết liệt để tránh nguy hiểm và cầu trời Leo sẽ có một kỷ niệm đáng buồn với tôi”.


Để làm nhẹ những phát biểu có phần hung hăng của cậu học trò, HLV Markarian đỡ lời: “Chúng tôi đã nghiên cứu cách kèm Messi. Các cầu thủ sẽ phòng thủ khu vực và cậu ấy sẽ phải “khiêu vũ” với tất cả mọi người. Sẽ xảy ra những sự cọ xát khi kèm cá nhân nhưng tôi có người phù hợp để cướp bóng của Messi mà không cần phạm lỗi”.



Lưu Bảo Châu