08:10 29/08/2012

Cầu thủ nhí không chân khiến Barca kinh ngạc

Với tài chơi bóng vô cùng khéo léo dù không có cả hai bàn chân, cậu bé Gabriel Muniz, 11 tuổi, người Brazil, mới đây đã được Barcelona mời sang Tây Ban Nha để dự một khóa huấn luyện tại câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới này.

Với tài chơi bóng vô cùng khéo léo dù không có cả hai bàn chân, cậu bé Gabriel Muniz , 11 tuổi, người Brazil, mới đây đã được Barcelona mời sang Tây Ban Nha để dự một khóa huấn luyện tại câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng thế giới này.

 

Do một dị tật bẩm sinh, Gabriel Muniz không có cả hai bàn chân.

 

Sinh ra đã không có hai bàn chân, Gabriel là một trong những cầu thủ nhí xuất sắc nhất tại trường học và luôn nuôi dưỡng mơ ước được chơi bóng giống như thần tượng của mình, danh thủ Lionel Messi. Cậu có thể chạy, rê dắt, chuyền bóng và tấn công giống như một cầu thủ thực thụ.

 

Gia đình Gabriel sống tại Campos dos Goytacazes, một thành phố cách Rio de Janeiro chừng 270 km về phía đông bắc. Hằng ngày cậu và anh trai Mateus dậy từ 6h30 sáng và tự đạp xe đến trường. Cậu dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để tập luyện bóng đá.

 

Nhưng với nghị lực và tình yêu bóng đá, cậu luôn là một cầu thủ xuất sắc nhất tại trường học.

 

Gabriel biết rằng, thiệt thòi về hình thể sẽ khiến cậu không bao giờ có thể được chơi trong một câu lạc bộ chuyên nghiệp, vì vậy cậu hy vọng một ngày nào đó có thể trở thành vận động viên thi đấu bóng đá ở Thế vận hội dành cho người khuyết tật.

 

Gabriel đã được thỏa một phần giấc mơ khi trong tháng 9 tới, cậu sẽ sang Tây Ban Nha để dự trại huấn luyện hè của Barca, nơi cầu thủ nhí không chân này sẽ được gặp gỡ các thần tượng của mình.

 

Xem video:

 


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

 

 

Thu Hằng