Cảm động chuyện anh đưa em trai về đích trên đường đua

Thể thao luôn không thiếu những câu chuyện đẹp. Và chuyện anh em nhà Brownlee tại cuộc thi thể thao ba môn phối hợp Triathlon thế giới 2016 tiếp tục là một minh chứng hùng hồn.




Trong một ngày thi đấu kiệt sức vì mất nước trên đường đua Triathlon nóng bức và độ ẩm cao ở Cozumel, Mexico, vận động viên người Anh Jonny Brownlee chỉ còn cách việc bỏ cuộc vài cái tích tắc. Song anh trai của Jonny, Alistair lại nhất quyết... đời nào có chuyện đó.

Khi chỉ còn cách vạch đích chưa đầy 400 m và đang dẫn đầu, Jonny Brownlee, 26 tuổi có dấu hiệu kiệt sức, anh lảo đảo tiến về phía nhân viên hỗ trợ của ban tổ chức. Từ phía sau, người anh trai 28 tuổi Alistair Brownlee chạy đến, đưa Jonny ra khỏi đội ngũ hỗ trợ để cả hai tiếp tục hoàn tất cuộc đua.

Alistair đã để Jonny quàng tay qua vai mình và đưa cậu về đích ở vị trí số 2. Jonny, VĐV giành HCB tại Rio 2016 và HCĐ tại London 2012, ngã rạp xuống đất khi cán đích vì không còn chút sức lực nào. Còn Alistair cán đích thứ 3. Chớp lấy thời cơ ngàn năm có một, VĐV Henri Shcoeman người Nam Phi, cán đích đầu tiên.

Quả đúng thể thao luôn không thiếu những câu chuyện đẹp để người hâm mộ vòng quanh thế giới cảm phục và truyền tai nhau.

Vũ Anh (Theo The Guardian)
Từ vệ sĩ tổng thống Nga đến chủ nhân HCV quyền anh
Từ vệ sĩ tổng thống Nga đến chủ nhân HCV quyền anh

Vận động viên (VĐV) quyền anh người Nga Evgheny Tishchenko, người vừa giành Huy chương Vàng (HCV) tại Olympic Rio de Janero, vốn là thành viên Đội bảo vệ Tổng thống Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN