02:10 16/02/2012

Câu chuyện cuối tuần: Tinh thần fair-play bị chà đạp

Hành động của Suarez làm dấy lên một làn sóng dư luận mới, ồn ào không kém sau khi anh có hành vi phân biệt chủng tộc với Evra. HLV Alex Ferguson của M.U đã gọi cầu thủ người Urugoay là một "nỗi ô nhục" của Liverpool...

Chủ tịch FIFA Sepp Blatter từng nói một câu rất hay: "Tất cả những căng thẳng trong bóng đá, chỉ cần một cái bắt tay là giải quyết được hết".

Phát biểu ấy của Blatter được đưa ra trong bối cảnh những căng thẳng liên quan tới vụ trung vệ John Terry của Chelsea có những lời nói mang tính phân biệt chủng tộc với trung vệ Anton Ferdinand của Queens Park Rangers đang dâng cao. Ông Chủ tịch FIFA tỏ ra ngạc nhiên khi thấy các bên cứ cố tình làm nghiêm trọng hóa mọi chuyện, trong khi chỉ cần một cái bắt tay giữa Terry và Anton là đã đủ xua tan những căng thẳng. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông Blatter đã bị công kích dữ dội vì phát biểu ấy. Người Anh cho rằng trong khi cả thế giới đang cố gắng đẩy lùi tệ phân biệt chủng tộc, thì Blatter lại nói như thể nó chả là gì cả. Kết quả của những sức ép kinh khủng là Blatter phải chấp nhận "thua cuộc" và buộc phải có lời xin lỗi chính thức.

Tiền đạo người Urugoay Suarez đã bị treo giò 8 trận vì có lời lẽ phân biệt chủng tộc với hậu vệ người Pháp Evra.

Những ngày gần đây, lại rộ lên những tranh cãi mới xung quanh chuyện cái bắt tay. Và cũng liên quan tới nạn phân biệt chủng tộc. Trong trận đấu giữa M.U với Liverpool cuối tuần trước, tiền đạo Suarez của Liverpool đã có một hành động không đẹp khi từ chối bắt tay hậu vệ Evra của M.U. Suarez chính là người đã gọi Evra là "mọi đen" khi hai đội gặp nhau hồi tháng 10 năm ngoái, dẫn tới án treo giò 8 trận cho tiền đạo người Urugoay. Có vẻ như Suarez vẫn chưa hết "cay" hậu vệ người Pháp và vì thế đã từ chối bắt tay Evra. Lập tức, trung vệ Rio Ferdinand của M.U đáp lại bằng cách phớt lờ cái bắt tay của Suarez. Chính Rio là người đã tuyên bố trước trận Chelsea-M.U rằng, anh sẽ không bắt tay Terry, kẻ đã xúc phạm em trai anh, nếu Terry ra sân trận ấy.

Ngay lập tức, hành động của Suarez làm dấy lên một làn sóng dư luận mới, ồn ào không kém sau khi anh có hành vi phân biệt chủng tộc với Evra. HLV Alex Ferguson của M.U đã gọi cầu thủ người Urugoay là một "nỗi ô nhục" của Liverpool và kêu gọi đội bóng này không bao giờ cho phép Suarez ra sân nữa. Phía FA thì nói rằng Suarez đã bỏ lỡ cơ hội tốt để kết thúc vụ scandal theo hướng tốt đẹp. Tiền đạo của Liverpool cuối cùng đã phải nói lời xin lỗi người hâm mộ vì cách hành xử của mình. Cả HLV Dalglish và CLB Liverpool cũng gửi lời xin lỗi tới M.U trên trang chủ của đội bóng. Tuy nhiên, những nguồn tin sau đó nói rằng Suarez và Dalglish xin lỗi chỉ vì áp lực từ các ông chủ, những người không muốn hình ảnh của đội bóng bị xấu đi, qua đó ảnh hưởng tới các hợp đồng quảng cáo, tài trợ...

Điều đó cũng có nghĩa là phía Liverpool, đặc biệt là Suarez, chẳng hề cảm thấy mình có lỗi gì trong chuyện này. Suarez thậm chí còn tự xem mình là nạn nhân của những đòn trong tay áo từ Evra, người cũng đã có hành động chẳng mấy tốt đẹp khi cố tình nhảy nhót ăn mừng chiến thắng ngay trước mặt Suarez khi trận đấu kết thúc. Tinh thần hiệp sỹ, thứ mà người Anh tôn sùng, có vẻ như đã không được các cầu thủ ở giải Ngoại hạng quan tâm. Và điều đáng buồn là không chỉ có những người nước ngoài như Suarez hay Evra phớt lờ những giá trị làm nên vẻ đẹp của giải bóng đá được đánh giá là hấp dẫn nhất hành tinh. Cả những người Anh, như Rio, Terry, Anton..., cũng đang chà đạp lên những giá trị ấy, khi bỏ qua cách đơn giản nhất để giải quyết những bất đồng: Tha thứ!

Tuệ Minh