07:16 09/07/2017

Cậu bé tật nguyền và hy vọng được sống như người bình thường

Đã 5 năm nay, bé Hoàng Minh Hiếu, 5 tuổi, ở Khoái Châu, Hưng Yên đã phải làm bạn với túi đựng nước tiểu đeo ngay cạnh sườn vì bị khuyết tật bộ phận sinh dục và không có hậu môn.

Bệnh nhân nhi Hoàng Minh Hiếu và bà nội.

Chỉ biết cười lúc vui và biết khóc những lúc đau đớn, từ khi sinh ra bé Hiếu đã bị câm điếc bẩm sinh. 5 tuổi mới chỉ nặng 12kg, nhìn bé Hiếu gầy guộc vừa chơi đùa bên chiếc cầu trượt nhỏ ở khoa Phẫu thuật nhi, bệnh viện Việt Đức, vừa loay hoay đỡ chiếc túi xông đựng nước tiểu bên người, ai cũng không khỏi xót xa.

Nhìn khuôn mặt ngây ngô của đứa trẻ chưa từng nhớ mình đã trải qua bao nhiêu ca mổ đau đớn hiện lên sự khó nhọc, yếu ớt. Vô tư chơi trong khi chờ khám, cậu bé đâu biết rằng mình lại đang chuẩn bị bước vào cuộc phẫu thuật đầy hy vọng. Hiếu là một trong số các em nhỏ bị khuyết tật bộ phận sinh dục được chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” nhận phẫu thuật vào đợt này.

Bà Đào Thị Hường, bà nội bé Hiếu, rơm rớm nước mắt kể: “Vừa sinh ra, cháu tôi đã phải nằm viện vì bị dương vật phình đại và không có hậu môn. Từ đó đến nay, dù đã trải qua 4 lần phẫu thuật, nhưng vẫn chưa tiến triển nhiều, cháu hết đeo túi đựng phân, giờ lại phải đeo túi đựng nước tiểu trên người”.

Trong một năm đầu đời, Hiếu đã phải trải qua 3 lần mổ hậu môn. Khi vừa được 2 ngày tuồi, bé đã phải chuyển từ viện Phụ sản trung ương sang Bệnh viện Việt Đức mổ đặt hậu môn, cho phân đi qua cạnh sườn. Mấy tháng sau lại phẫu thuật tiếp 2 lần để khâu hậu môn nhân tạo, để phân đi thẳng thẳng xuống hậu môn. Tuy nhiên, trong lần mổ thứ 3, thấy đường tiểu tại dương vật của bé Hiếu bị gấp lại 1 đoạn, bác sĩ đã chỉnh thẳng lại, nhưng sau đó lại bị tắc tiểu.

“Trong ca mổ đó, tình trạng của cháu tôi rất nguy hiểm, các bác sĩ đã dự đoán đến khả năng tử vong. Lập tức, cháu được chuyển về bệnh viện Nhi Trung ương để cấp cứu và mổ bàng quang nhưng vẫn không thể đi tiểu được. Cuối cùng các bác sĩ đành luồn ống xông và để như vậy chờ cơ hội điều trị tiếp. Từ đó đến nay cháu cứ phải liên tục đeo ống xông bên người, chỗ hậu môn nhân tạo lại hay bị rỉ máu kéo dài nên cứ phải đóng bỉm suốt ngày”, bà Hường chia sẻ.

Mỗi lần cùng cháu bước vào một cuộc phẫu thuật là một lần bà Hường lại như đứt từng khúc ruột, vì bà lo sợ không biết cháu bà sẽ ra sao. Bao năm nay bà chỉ biết lo cho đứa cháu tội nghiệp từng li từng tí và mong chờ tin vui đến từ sau cánh cửa phòng mổ.

Hỏi ra mới biết, hoàn cảnh gia đình bé Hiếu vô cùng khó khăn. Trong khi cậu bé bị khuyết tật nặng nề, luôn phải lo chữa trị thì bố em cũng đang ốm nặng, mẹ phải đi xuất khẩu lao động để kiếm tiền lo chạy chữa cho chồng, con. Bố của Hiếu hiện giờ cũng bị bệnh rất nặng, bụng đã trướng lên, phù khắp người, phổi bị tràn dịch đang phải nằm điều trị ở bệnh viện đa khoa Hưng Yên. Người duy nhất có thể chăm sóc cho Hiếu bây giờ là bà nội.

“Bây giờ tôi vừa là bà nội cũng vừa là mẹ của cháu, chữa trị ở đâu cũng chỉ có 2 bà cháu dẫn nhau đi, mấy năm nay tôi luôn phải theo sát cháu từng giây từng phút một vì cháu đã nhiều bệnh lại ko nghe được, nói được; lúc đau đớn, lúc đói, khát cháu đều chỉ biết khóc”, bà Hường tâm sự.

Gia đình khó khăn, nhà lại cách xa bệnh viện nên không thể đi kiểm tra thường xuyên; nhiều lần bé Hiếu mải nghịch bị tuột ống xông, người nhà phải mua về tự thay. Rồi việc chăm sóc hàng ngày cho cậu bé cũng khá vất vả, từ ăn uống đến đi tiểu tiện, đại tiện đều không bình thường.

“Dù đã đặt hậu môn giả nhưng cháu đi đại tiện rất vất vả, nhất là lúc bị táo bón mà không thể thụt được vì vướng ống xông. Có lần bị táo bón nặng, đi đại tiện xong cháu bị chảy máu ròng ròng từ trên xuống hết chân. Nhìn cháu đau đớn, mồ hôi nhễ nhại, cứ nhảy lên khóc mà tôi cũng khóc theo”, bà Hường vừa khóc vừa kể.

Những tưởng như không còn cơ hôi chữa trị, nhưng rất may cho bé Hiếu, tháng 11/2016, khi chương trình “Thiện Nhân và những người bạn” có đợt khám miễn phí ở bệnh viện Việt Đức, các bác sĩ đã gửi gắm trường hợp của Hiếu để các chuyên gia nước ngoài của chương trình thăm khám và đã được nhận phẫu thuật đợt này. Các bác sĩ cũng hứa hẹn đợt phẫu thuật này, Hiếu sẽ được mổ để đưa ruột thừa lùi xuống, đưa ống xông tiểu vào trong ruột thừa để gây to bàng quan lên để chỉnh bàng quang. Với dương vật của cháu không cử động được thì sẽ lấy da chỗ khác vá vào để tái tạo dương vật , giúp dương vật có thể cử động được và đi tiểu được.

"Gia đình tôi chỉ biết hy vọng và trông chờ vào các bác sĩ sẽ chữa trị được cho cháu vì cháu còn cả quãng đời dài phía trước. Chúng tôi cũng rất cảm ơn chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" đã mang đến cho cháu tôi cơ hội để được phát triển như người bình thường, bớt đi những đau đớn, thiệt thòi mà cháu đang phải gánh chịu" bà Hường chia sẻ.

TN/Báo Tin Tức