08:09 28/08/2012

Cắt bỏ thành công khối u nặng 15 kg

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u nặng 15kg cho một bệnh nhân 46 tuổi, ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u nặng 15kg cho một bệnh nhân 46 tuổi, ở xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy.

Bệnh nhân là bà Bùi Thị Ẻm (46 tuổi), xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng gầy yếu, da xanh, niêm mạc nhợt, ăn uống kém, bụng to như người mang thai ở tháng thứ 9.

Bệnh nhân trước khi được phẫu thuật.


Sau khi nhập viện, bệnh nhân đã được các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình thực hiện các xét nghiệm lâm sàng, chụp cắt lớp vi tính và được xác định là U sau phúc mạc. Sau khi hội chẩn toàn bệnh viện, lãnh đạo bệnh viện quyết định mổ lấy khối u ra cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật diễn ra trong thời gian 6 tiếng, các y bác sỹ đã bóc tách thành công khối u nặng 15kg nằm từ vùng hạ vị đến vùng thượng vị, chèn ép các quai ruột, dạ dày. Khối u xâm lấn nhiều vào mạc treo ruột, động mạch tĩnh mạch chủ bụng, xâm lấn vào vùng rốn, gan cho bệnh nhân.

 

Các bác sỹ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u cho bệnh nhân.


Các khối u lớn xuất hiện.

 

Được biết đây là khối u hiếm gặp, có kích thước lớn nhất từ trước đến nay được xử lý phẫu thuật tại bệnh viện này. Nếu không được cắt bỏ khối u, bệnh nhân sẽ bị suy kiệt, do khối u chèn ép nội tạng, lấy các chất dinh dưỡng của bệnh nhân và có thể dẫn đến tử vong.

Bà Ẻm cho biết, năm 2006, khi còn đi làm ăn kinh tế tại TPHCM, bà đã được mổ u sau phúc mạc tại một bẹnh viện ở đây. Mặc dù đã được phẫu thuật và điều trị nhưng bà vẫn có cảm giác hơi đau, qua tái khám hàng tháng cho thấy bệnh không có biểu hiện gì bất thường”.

 

Các khối u sau khi được cắt bỏ.

 

Tuy nhiên, từ năm 2012, bà Ẻm có những biểu hiện như: bụng ngày càng to, cứng như người mang thai, đầy hơi, ăn vào cảm giác buồn nôn, sức khỏe ngày càng yếu, đi lại nặng nề thậm chí khi ngủ phải dựa cao mới thở được.

Thức ăn chủ yếu là đồ mềm như cháo, sữa, nếu ăn cơm thì phải xay nát …Đi siêu âm tại một cơ sở tư nhân, bà phát hiện mình đang mang một khối u cứng. Sau đó, Bà Ẻm đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Yên Thủy và được giới thiệu chuyển lên tuyến trên.

 

Khâu lại vết mổ.

Bệnh nhân Ẻm sau ca phẫu thuật.


Bà Ẻm cho biết: “Do chủ quan và điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, hơn nữa khi thấy bụng bà ngày càng to, gia đình cho rằng đây là khối u ác tính, nếu động đến dao kéo cũng khó có thể giữ được tính mạng, do đó gia đình chỉ sử dụng thuốc nam để chữa trị”.

Sau khi được cắt bỏ khối u 15kg ra khỏi cơ thể, bà Ẻm cảm thấy nhẹ nhàng. Đến nay bà đã có thể ăn uống và đi lại bình thường. “Bố mẹ là người sinh ra tôi lần đầu, bác sỹ bệnh viện sinh ra tôi lần thứ hai. Chính họ đã đưa tôi từ cõi chết trở về”, bà Ẻm chia sẻ.

 

Theo Dantri.com.vn