11:22 27/11/2011

“Cao thủ” thuần dưỡng chim

Đó là bà Teresa Karasavvas, 49 tuổi ở Borehamwood, Herts (Anh).

Đó là bà Teresa Karasavvas, 49 tuổi ở Borehamwood, Herts (Anh).

Bà Teresa đã thuần dưỡng được một “vị khách” thường xuyên đến vườn nhà bà là một con chim két 19 tháng tuổi bằng cách cho nó ăn từ chính miệng của bà. Mỗi sáng, bà đều đợi ở vườn nhà và ra hiệu gọi chim đến ăn. Nghe thấy tiếng kêu quen thuộc, con chim két liền xà xuống và cạy môi của bà Teresa để lấy thức ăn (ảnh). Bà Teresa còn cho biết, “vị khách” đặc biệt này cũng thường xuyên bay vào trong nhà cùng dùng bữa tối với vợ chồng bà.

L.H