08:21 01/08/2012

Căng thẳng cuộc đua vô địch V.League - Eximbank Cup

Kết thúc vòng đấu vừa qua, cuộc đua tranh ngôi vô địch đã trở nên nóng hơn khi cuộc chơi không còn là chuyện riêng của ''nhà" ông bầu Đỗ Quang Hiển.

Kết thúc vòng đấu vừa qua, cuộc đua tranh ngôi vô địch đã trở nên nóng hơn khi cuộc chơi không còn là chuyện riêng của ''nhà" ông bầu Đỗ Quang Hiển.


Vượt qua CLB Hà Nội của bầu Kiên, SG Xuân Thành hiện chỉ còn kém đội đầu bảng Hà Nội T&T 4 điểm. Trong khi đó, ở nhóm cuối bảng, cuộc đua trụ hạng vẫn chưa ngã ngũ với sự cạnh tranh đầy kịch tính giữa 3 đội là K.Kiên Giang, K.Khánh Hòa và TĐCS.Đồng Tháp.


Có thể nói, trận thắng của Hà Nội T&T trước TĐCS Đồng Tháp 3-1 trên sân Cao Lãnh chính là bước ngoặt quan trọng của cuộc đua đến ngôi vô địch. Kém SHB Đà Nẵng 2 điểm và gặp bất lợi khi thua đối đầu, Hà Nội T&T đã vươn lên và chứng tỏ được bản lĩnh ở thời điểm khó khăn nhất để tiến gần đến ngôi vô địch khi vượt lên dẫn đầu bảng xếp hạng ở thời điểm quyết định.


Hà Nội T&T (trái) chứng tỏ bản lĩnh của nhà vô địch.
Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Trước chuyến hành quân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long cuối tuần qua, mọi yếu tố đều không ủng hộ Hà Nội T&T. Với hành trang để thua cả 3 trận trong 3 lần đối đầu với đội chủ sân Cao Lãnh trước đó, nếu sẩy chân trước TĐCS Đồng Tháp trong lần làm khách này nữa mọi thứ sẽ tuột khỏi tay Hà Nội T&T. Khi đó đội bóng thủ đô coi như nói lời từ biệt với cuộc đua đến ngôi vô địch, bởi khoảng cách với đối thủ bám đuổi phía sau SG Xuân Thành chỉ còn là 2 điểm và phía trước là “người anh em” SHB Đà Nẵng nhiều khả năng sẽ bỏ xa với lịch thi đấu thuận lợi hơn các đối thủ cạnh tranh còn lại.


Tuy nhiên, trước những bất lợi cũng như phải thi đấu với một Đồng Tháp đang rất khát điểm như vậy, Hà Nội T&T đã biết cách vượt qua thử thách chứng tỏ mình để bứt lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Đó cũng chính là phẩm chất của nhà vô địch.


Theo lịch thi đấu, phía trước Hà Nội T&T còn 3 trận đấu nữa, trong đó 2 trận đấu trên sân nhà với K.Khánh Hòa ở vòng 24 và HA.Gia Lai ở vòng 25. Phải gặp K.Khánh Hòa vào thời điểm đội bóng phố biển Nha Trang đang đứng bên bờ vực xuống hạng nên chắc chắn sẽ khó khăn cho đội chủ sân Hàng Đẫy. Nhưng với lợi thế sân nhà cộng với lực lượng vượt trội, chỉ cần Hà Nội T&T đá đúng sức mình thì việc giành trọn 3 điểm với đội bóng thủ đô là không có gì khó khăn.


Có lẽ trận đấu khó khăn nhất đối với Hà Nội T&T lúc này chính là ở vòng đấu cuối cùng trong chuyến hành quân đến phương Nam làm khách trước SG Xuân Thành. Đây được xem là trận “chung kết” của mùa giải khi nhiều khả năng kết quả của trận đấu sẽ quyết định ngôi vương của mùa giải năm nay.


Trước khi trận đấu diễn ra, ngay cả đến những người lạc quan nhất cũng không thể nghĩ đến đội K.Kiên Giang dù được thi đấu trên sân nhà có thể vượt qua được ứng cử viên vô địch SHB Đà Nẵng, đội đang chơi rất vào phom. Trận thua này đã khiến đội bóng sông Hàn đánh mất lợi thế vừa mới giành được ở vòng trước đó và trao quyền tự quyết cho người anh em Hà Nội T&T. Nếu có được 3 điểm trong trận đấu đó, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức có thể đã chạm một tay vào chiếc cúp vô địch. Nhưng trận đấu đã diễn ra theo kịch bản mà ít ai ngờ đến nhất. Đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức hiện cũng ở vào hoàn cảnh tương tự như Hà Nội T&T khi có 2 trận đấu trên sân nhà với các đối thủ yếu hơn là N.Sài Gòn và TĐCS Đồng Tháp.


Trong trường hợp thắng cả hai trận này thì SHB Đà Nẵng sẽ gây áp lực rất lớn cho Hà Nội T&T, bởi ở vòng cuối, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng sẽ phải làm khách trước SG Xuân Thành. Nếu Hà Nội T&T mất điểm ở 2 trận đấu tới, đồng thời SG Xuân Thành giành điểm tối đa thì trận đấu trên sẽ là trận cầu quyết định ngôi vô địch của mùa giải.


Chen chân vào nhóm cạnh tranh chức vô địch và tạo thế chân kiềng giờ đây chính là “thiếu gia” SG Xuân Thành sau khi liên tiếp vượt qua K.Khánh Hòa và CLBBĐ Hà Nội. Với khoảng cách chỉ còn là 4 điểm trong khi mùa giải còn tới 3 vòng đấu nữa mới kết thúc. Đặc biệt là trận cầu “6 điểm” với đội hiện đang dẫn đầu Hà Nội T&T, cơ hội vẫn còn nguyên đối với đội bóng Sài Thành. Lịch thi đấu của SG Xuân Thành có đôi chút thuận lợi khi 2 vòng đấu tới chỉ phải gặp những đội gần như đã hết mục tiêu thi đấu là V.Ninh Bình và B.Bình Dương.


Trong khi đó, ở cuộc chiến trụ hạng ngoài V.HP hiện chỉ còn lại 3 cái tên là TĐCS Đồng Tháp, K Kiên Giang và K Khánh Hòa. Mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn với phần bất lợi thuộc về CS.Đồng Tháp khi đội bóng của HLV Trần Công Minh thua 3 trận liên tiếp, nhất là trận thua muối mặt ngay trên sân nhà trước Hà Nội T&T. Phía trước họ là 2 trận đấu khó khăn trên sân khách với HA.Gia Lai và ứng cử viên vô địch SHB Đà Nẵng. K.Khánh Hòa cũng có 2 trận đấu liên tiếp trên sân đối phương, nhưng có đôi chút dễ thở hơn khi đối thủ ở vòng 25 chỉ là Thanh Hóa, hiện đang ở vị trí tương đối an toàn và hết mục tiêu để phấn đấu. K.Kiên Giang cũng phải làm khách 2 trận sắp tới, nhưng đối thủ của họ đều thuộc diện khá dễ chơi là Thanh Hóa (vòng 24) và đội bóng đã xuống hạng V.Hải Phòng (vòng 25).


Nhìn vào lịch thi đấu ở những vòng đấu tới, Thanh Hóa bỗng nhiên trở thành đội “quyết định” tới chiếc vé xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau. Đội nào đi, đội nào ở phần nhiều phụ thuộc vào thái độ thi đấu của đội bóng xứ Thanh. Với những gì đang diễn ra đã đẩy nhiệt của giải đấu năm nay lên cao. Cục diện của cuộc đua vô địch và trốn chiếc vé xuống hạng còn lại của V.League năm nay có lẽ phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới ngã ngũ.



Lê Sơn