12:00 24/12/2011

Cầm chân nhau, Spurs và Chelsea hết cửa vô địch

Hy vọng cạnh tranh chức vô địch của Tottenham và Chelsea gần như tan biến sau khi hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1 - 1 trong trận derby London thuộc vòng 17 Premier League.

Hy vọng cạnh tranh chức vô địch của Tottenham và Chelsea gần như tan biến sau khi hai đội cầm chân nhau với tỷ số 1 - 1 trong trận derby London thuộc vòng 17 Premier League.

Trận hòa khiến hai đội dậm chân tại chỗ. Ảnh: AFP/TTXVN


Kết quả hòa 1 - 1 đã phản ánh đúng diễn biến trận đấu dù cả hai đều có lý do nuối tiếc rằng họ đã có thể giành chiến thắng và trọn vẹn 3 điểm. Tottenham, đội bóng có sự tiến bộ rõ rệt ở mùa này, đã nhập cuộc rất tốt và sớm vươn lên dẫn bàn ngay từ phút thứ 8 nhờ công của Emmanuel Adebayor. Tiền đạo đang khoác áo Spurs theo dạng cho mượn từ Man City đã có pha đệm bóng cận thành nhanh như chớp nhưng công lớn ở pha làm bàn này thuộc về Gareth Bale. Trước trận derby, có thông tin cho rằng cầu thủ chạy cánh người xứ Wales không thể ra sân vì chấn thương. Nhưng rốt cuộc, đó chỉ là đòn gió. Bale có tên trong đội hình xuất phát, thi đấu sung sức và hiệu quả. Ở bàn mở tỷ số, anh thực hiện cú chạy nước rút từ giữa sân, vượt qua sự bám đuổi của Bosingwa và căng ngang chính xác cho Adebayor.

Tottenham chơi rất hay, linh hoạt và tỏ ra áp đảo hơn trong hiệp 1. Nhưng Chelsea không hề là đội bóng dễ bị bắt nạt. Ngay ở cơ hội đầu tiên mà họ tạo ra, Chelsea đã có bàn gỡ hòa 1 - 1, với kịch bản khá giống với bàn thắng của Tottenham. Ashley Cole thực hiện pha tăng tốc ở cánh trái trước khi chuyền vào trong để Sturridge đệm vào lưới trống ở phút 23. Các cầu thủ Tottenham đã phản ứng rất dữ dội với trọng tài Howard Webb khi cho rằng Ashley Cole đã để bóng chạm tay sau nỗ lực phá bóng của van der Vaart trước đó. Tuy nhiên, trọng tài từng gây tai tiếng ở trận chung kết World Cup năm ngoái vẫn công nhận bàn thắng.

Người hâm mộ đã có dịp chứng kiến một trận cầu hấp dẫn, kịch tính và có chất lượng cao. Cả hai đều đưa ra những sự điều chỉnh nhân sự và con người để hướng đến chiến thắng. Tùy từng thời điểm, đội này chủ động tấn công còn đội kia phòng ngự với số đông. Trận đấu đã có thể không dừng ở tỷ số 1 - 1 nếu hai bên gặp chút may mắn và dứt điểm chính xác hơn. Chelsea bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội mười mươi, mà nổi bật nhất là cú sút bằng chân trái của Drogba, bóng chạm vào khung gỗ của Tottenham. Ở phút cuối trận, tiền đạo Adebayor của Tottenham đã có pha cứa lòng kỹ thuật, đánh bại được thủ môn Petr Cech nhưng lại bị John Terry cản phá ngay trên vạch vôi. Khi bước vào trận này, Terry hứng chịu áp lực rất lớn khi anh lại dính vào rắc rối phân biệt chủng tộc (đối với Anton Ferdinand của QPR trước đó). Nhưng cuối cùng, anh vẫn thi đấu tỉnh táo, xứng đáng là thủ lĩnh của Chelsea về mặt chuyên môn.

Trận hòa này khiến cả hai đội tiếp tục dậm chân tại chỗ trên bảng xếp hạng khi Tottenham củng cố vị trí thứ 3 với 35 điểm, 9 điểm ít hơn đội dẫn đầu nhưng đấu ít hơn một trận. Còn Chelsea chỉ còn hơn đội xếp thứ 5 Arsenal (32 điểm) đúng 1 điểm.

Trận hòa này phần nào làm thay đổi cục diện Premier League. Cuộc đua giành chức vô địch giờ đây chỉ là chuyện riêng của thành Manchester. Một ngày trước đó, Man City đã đánh bại Stoke City 3 - 0 để trở thành nhà vô địch mùa đông. M.U thì đại thắng Fulham 5 - 0 trên sân khách. Man City hiện có 44 điểm, hơn M.U 2 điểm.

Ở phía sau là cuộc đua tranh giành 2 chiếc vé còn lại cho suất dự Champions League mùa tới. Tottenham có lợi thế hơn cả, được 35 điểm và trong tay còn 1 trận chưa đấu. Chelsea được 33 điểm, Arsenal 32 điểm trong khi trận hòa ở Wigan khiến Liverpool thụt lùi 1 bước, chỉ mới có 30 điểm.

Khác với mọi năm, Premier League năm nay sẽ có vài ngày nghỉ để mừng lễ Giáng sinh. Giải đấu sẽ trở lại vào ngày 26/12, được gọi là ngày Lễ tặng quà.

TUỆ MINH