12:11 31/12/2010

Cái sảy nảy án mạng

Vào lúc 10 giờ ngày 30/12, người dân trên đường Hùng Vương, khóm 1, phường 6, TP Sóc Trăng đã chứng kiến một vụ ẩu đả của 2 nhà hàng xóm, gây náo loạn cả tuyến đường chỉ vì một bên mở nhạc lớn quá khiến hộ bên cạnh "không chịu nổi".

Vào lúc 10 giờ ngày 30/12, người dân trên đường Hùng Vương, khóm 1, phường 6, TP Sóc Trăng đã chứng kiến một vụ ẩu đả của 2 nhà hàng xóm, gây náo loạn cả tuyến đường chỉ vì một bên mở nhạc lớn quá khiến hộ bên cạnh "không chịu nổi". Hậu quả của cuộc ẩu đả là 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng: Ông Đào Văn Hải (53 tuổi) vừa mở shop thời trang được vài tuần và shop của ông đang có chương trình "đại hạ giá". Để thu hút khách hàng, shop của ông Hải đã cho mở nhạc lớn, làm ồn và làm mất lòng những người hàng xóm.

Không chịu nổi tiếng nhạc đinh tai của shop ông Hải, bà Trang Thị Hóa (63 tuổi), chủ quán cháo vịt Sáu Huẩn bên cạnh sang gặp ông Hải để phàn nàn. Không những không nghe, ông Hải còn mở lớn hơn và có những lời lẽ như để thách thức. Bà Hóa quay về quán kể lại cho cháu là Trang Thanh Tuấn (43 tuổi).


Nghe xong, Tuấn liền cầm hai con dao chặt thịt chạy sang shop rượt đâm ông Hải. Thấy cha bị Tuấn đâm, Đào Văn Quý và Đào Văn Quân (con ruột ông Hải) vừa đi công việc về liền lấy ống sắt, gạch đá xông vào đánh Tuấn. Thấy Tuấn bị đánh, bà Hóa và người phụ việc quán phở là Võ Công Thành (37 tuổi) cũng nhảy vô đánh phụ cho Tuấn, gây bát nháo cả tuyến đường Hùng Vương.

Chỉ sau khi lực lượng Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường ẩu đả mới chấm dứt. Ông Hải chết tại Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng sau đó không lâu, còn Tuấn thì được chuyển gấp lên bệnh viện Cần Thơ cấp cứu, bà Hóa cũng bị thương nặng ở tay.

Hiện Công an Sóc Trăng đã bắt giữ 3 đối tượng tham gia vụ ẩu đả là Võ Công Thành, Đào Văn Quý và Đào Văn Quân để tiếp tục điều tra làm rõ.

Chanh Đa