06:23 05/06/2011

Cái chết của một vũ nữ nổi tiếng - Kỳ cuối: Hung thủ lộ diện

Cùng khoảng thời gian này, cảnh sát phát hiện ra rằng Debbie đã gửi cho mẹ cô một tin nhắn có nội dung như thể thông báo một điềm gở vài ngày trước khi cô biến mất.

Cùng khoảng thời gian này, cảnh sát phát hiện ra rằng Debbie đã gửi cho mẹ cô một tin nhắn có nội dung như thể thông báo một điềm gở vài ngày trước khi cô biến mất. Mẹ cô, bà Elise Narvaez, cho biết nội dung tin nhắn mà Debbie đã gửi cho bà như sau: “Trong trường hợp có điều gì bất ngờ xảy ra với con, mẹ hãy liên lạc với Griffith, bạn trai cũ của con, ở Las Vegas”. “Tôi hỏi Debbie điều đó nghĩa là gì, nó chỉ nói rằng mẹ đừng lo. Mẹ chỉ cần lưu tin nhắn đó lại là đủ”.

Debbie trước khi bị sát hại.


Trung úy Rob Lindquist, người tham gia điều tra vụ án, cho biết các điều tra viên rất chú ý đến Griffith nhưng chưa có bằng chứng nào đủ thuyết phục cho thấy anh ta là thủ phạm. Sau đó, các điều tra viên xin được giấy phép khám nhà Griffith với lý do họ đã tìm thấy tờ biên lai mà Griffith thanh toán cho một lọ nước sát trùng và hai miếng băng đề tên cửa hàng Flying J Truck Stop trên phố East Cheyenne. Tờ biên lai này đề ngày 15/12/2010, trong khi ba ngày trước đó Debbie đã biến mất một cách khó hiểu.

Vào lúc khoảng 10 giờ 45 đêm 5/1/2011, điều tra viên Garris nhận được cú điện thoại của đồng nghiệp báo rằng một người tên là Kalae Casorso, biết một vài điều liên quan đến vụ án. Theo lời khai của Casorso với cảnh sát, Griffith đã hỏi xem liệu anh ta có thể để nhờ thứ gì đó trong căn hộ của cô một thời gian được không và cô đồng ý. Griffith đến căn hộ của cô lúc 11 giờ đêm 15/12/2010, để xem trước. Hôm sau, khi Griffith và một người bạn của anh ta tên là Colombo đưa thứ muốn gửi đến, Casorso hỏi Griffith xem anh ta đựng cái gì trong đó. Griffith tỏ vẻ khó chịu nhưng vẫn trả lời rằng: “Bên trong chiếc bồn tắm là Debbie”. Casorso cảm thấy rất sợ hãi liền bảo Griffith và Colombo chuyển ngay cái bồn tắm đó ra khỏi căn hộ của cô. Casorso nói cô không gọi cảnh sát ngay vì không muốn tin rằng những gì mà cô đã chứng kiến và được nghe là sự thật.

Griffith bị bắt.


Từ nguồn thông tin này, các điều tra viên đã thu thập thêm được các bằng chứng cho thấy Griffith và Colombo đã thuê một chiếc xe tải vào lúc 10 giờ 52 sáng 14/12/2010 tại một chi nhánh cho thuê xe của hãng U-Haul trên đường West Craig. Họ trả xe vào lúc 4 giờ 25 sáng 16/12/2010 và bỏ đi trong chiếc xe Chevrolet Cobalt màu đen.

Ngày 7/1/2011, vào khoảng 6 giờ 40 chiều, các điều tra viên triệu tập Louis Colombo đến LVMPD để lấy lời khai. Theo biên bản của cảnh sát, Colombo đã kể lại toàn bộ sự việc. Colombo kể rằng vào cái đêm Debbie biến mất, cô và Griffith có ẩu đả với nhau. Sau khi dàn hòa được vụ cãi lộn giữa hai người, Colombo rời khỏi nhà Griffith lúc 8 giờ 20 tối. Khi Colombo trở lại ngôi nhà ở phố Russian Olive, anh đã thấy Griffith đứng đợi ở cửa. Griffith bảo Colombo đi cùng anh ta đến phòng nghe nhạc và chỉ cho anh thấy xác của Debbie đang nằm trên sàn nhà. Griffith nhờ Colombo cùng khiêng xác Debbie cho vào chiếc bồn tắm bằng nhựa. Theo lời kể của Colombo, hai người sử dụng bê tông nghiền sẵn và trộn với nước rồi đổ đầy vào trong chiếc bồn tắm. Chiếc bồn tắm này được để qua một đêm để bê tông đông cứng hoàn toàn.

Ngày hôm sau, khi thuê được chiếc xe tải nhãn hiệu U-Haul, Colombo và Griffith đã vận chuyển cái bồn tắm đến một địa chỉ mà Colombo không biết ở chỗ nào. Sau nỗ lực đưa cái bồn tắm lên tầng hai của tòa nhà đó không thành, họ đã đỗ xe qua đêm ở bãi để xe Flying J Truck gần nhà của họ.
Hôm sau, Griffith đưa chìa khóa của nhà một người bạn (người này đang đi nghỉ ở nước ngoài) cho Colombo. Ngôi nhà nằm ở đường Bonanza gần với khu vực trung tâm của thành phố Las Vegas. Colombo một mình đến chỗ đó và cố gắng đưa chiếc bồn tắm vào bên trong ngôi nhà. Tuy nhiên, chiếc bồn tắm bắt đầu bị nứt và anh gọi điện cho Griffith đến hỗ trợ. Họ để chiếc bồn tắm trong phòng khách ngôi nhà trong vài ngày, sau đó quay trở lại với những chiếc bồn tắm mới, một chiếc búa tạ, một chiếc cưa tay, và một số chất tẩy rửa mua ở siêu thị Walmart.

Khi trở lại ngôi nhà, họ liền dùng chiếc búa tạ đập vỡ bê tông để lấy xác Debbie ra. Colombo kể rằng Griffith đã cưa rời cả hai chân của Debbie. Họ đặt chân và thân của cô vào trong những chiếc túi nhựa và cho vào hai chiếc bồn tắm bằng nhựa và sau đó lấp bê tông lên trên. Sau đó, họ đặt những chiếc bồn tắm vào trong một chiếc tủ đựng quần áo và khóa cánh tủ lại. Các dụng cụ được đưa vào một chiếc tủ đựng quần áo khác. Dựa theo lời khai của Colombo, các nhân viên điều tra đã tìm đến ngôi nhà đó và tìm thấy thi thể Debbie.

Vào lúc 11 giờ 50 đêm hôm đó, Griffith rời khỏi chỗ làm ở The Mirage. Nhân viên điều tra đang đứng đợi sẵn. Họ đến và yêu cầu hắn đi theo họ đến cơ quan cảnh sát để trả lời thêm một số câu hỏi về vụ Debbie mất tích. Ban đầu, Griffith phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào đến cái chết của bạn gái cũ nhưng trước những bằng chứng không thể cối cãi, y đã cúi đầu nhận tội. Sau này hắn bị giam ở trung tâm giam giữ tội phạm quận Clark.

Văn phòng pháp lý quận Clark đưa ra kết luận Debbie chết vì ngạt do bị bóp cổ. Quan tòa Linda Bell tuyên bố Griffith sẽ bị tạm giam ở trung tâm giam giữ quận Clark mà không được nộp tiền bảo lãnh. Dự kiến, phiên tòa xét xử Griffith sẽ được tiến hành vào ngày 28/11/2011.

Khánh Chi (tổng hợp)