06:16 08/06/2012

Ca sĩ Chế Linh có giữ lời hứa?

Sau những lùm xùm về khâu tổ chức, trả tiền tác quyền cho các ca khúc, Chế Linh cam đoan rằng sẽ thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động biểu diễn của Việt Nam. Công chúng đang chờ đợi nam ca sĩ này sẽ giữ đúng lời hứa trong đêm nhạc diễn ra vào ngày 9/6 tới tại Hà Nội.

Sau những lùm xùm về khâu tổ chức, trả tiền tác quyền cho các ca khúc, Chế Linh cam đoan rằng sẽ thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động biểu diễn của Việt Nam. Công chúng đang chờ đợi nam ca sĩ này sẽ giữ đúng lời hứa trong đêm nhạc diễn ra vào ngày 9/6 tới tại Hà Nội.

 

Ngày 7/6, ca sĩ Chế Linh  đã có mặt tại Hà Nội để tập dượt cho đêm nhạc “Nhật ký đời tôi”. Trước đó, sau những lùm xùm về khâu tổ chức, trả tiền tác quyền cho các ca khúc tham gia trình diễn, nam ca sĩ hải ngoại cam đoan rằng, sẽ thực hiện nghiêm túc quy chế hoạt động biểu diễn của Việt Nam và sẽ không hát thêm bất cứ ca khúc nào không nằm trong danh mục được phép hát tại Việt Nam. Công chúng đang chờ đợi nam ca sĩ này sẽ giữ đúng lời hứa trong đêm nhạc diễn ra vào ngày 9/6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

 

Chế Linh cho biết sẽ hát "live" hơn 30 bái hát trong chương trình. Nguồn: Internet.

 

Trong cuộc họp về hội nghị Triển khai thực hiện chỉ thị số 65/CT-BVHTTDL, chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, diễn ra vào đầu tháng 6 vừa qua, ông Phạm Quang Long, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã thốt lên thực trạng đáng buồn của không ít chương trình biểu diễn trên địa bàn Hà Nội rằng: Nhiều đơn vị tổ chức khi xin cấp phép hứa rất nhiều, nhưng sau đó luôn tìm cách “lách”. Theo ông Long, rất nhiều đơn vị khi xin cấp phép luôn có sự cam đoan miệng, thậm chí bằng cả văn bản về việc thực hiên nghiêm túc những quy định trong hoạt động biểu diễn như trang phục, không hát “nhép”, không quảng cáo tràn lan… Tuy nhiên, khi đã xin được giấy phép biểu diễn rồi, rất nhiều chương trình sau đó đã ngang nhiên vi phạm. Trong cuộc họp ấy, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh cũng tổng kết rằng, lợi nhuận chính là lý do khiến cho nhiều đơn vị tổ chức bất chấp các quy định để vi phạm các hoạt động biểu diễn. Thế nên, tình trạng hát “nhép”, quảng cáo tràn lan, trang phục phản cảm mới thường xuyên xảy ra.

 

Quay trở lại đêm nhạc “Nhật ký đời tôi” của ca sĩ Chế Linh diễn ra vào ngày 9/6 tới tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, sau những vướng mắc trước đêm diễn, ca sĩ Chế Linh đã lên tiếng lấy làm tiếc vì những lùm xùm này và cam đoan sẽ thực hiện đúng các thủ tục, quy định biểu diễn. Trong đêm nhạc, dù đã ở tuổi 70 nhưng ca sĩ Chế Linh sẽ hát “live” (không hát “nhép”) hơn 30 bài hát, trong đó có 23 ca khúc đã trả tiền tác quyền và 11 ca khúc do chính ông sáng tác. Nam ca sĩ này cũng khẳng định, sẽ chỉ hát những ca khúc trong danh mục đã xin phép, không hát thêm bất cứ ca khúc nào không nằm trong danh sách được phép biểu diễn tại Việt Nam, cho dù có được khán giả yêu cầu.

 

Đêm nhạc cũng có sự tham gia của “dàn sao” của hải ngoại như Đức Huy, Hương Lan, Quang Lê, Randy, Sơn Tuyền, Dương Ngọc Thái, Phan Anh … MC chương trình là Nguyễn Cao Kỳ Duyên và NSƯT Chánh Tín. Tuy nhiên, điều khiến cho không ít khán giả trong nước hoài nghi, đó là các ca sĩ hải ngoại, đặc biệt là MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên vốn quen phong cách ăn mặc phóng khoáng, “mát mẻ” trên sân khấu biểu diễn ở hải ngoại, liệu có đảm bảo sẽ không “diện” những bộ trang phục sexy quá đà, không thuận với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam? Trước đó, đã có khá nhiều ca sĩ hải ngoại về nước nhưng đã phạm lỗi này, điển hình là ca sĩ Linda Trang Đài.

 

Trong khi việc quản lý hoạt động biểu diễn trong nước đang được siết chặt, các cơ quan quản lý văn hóa đang có những động thái tích cực để ngăn chặn nạn hát “nhép”, mặc phản cảm; liệu ca sĩ Chế Linh và các ca sĩ hải ngoại khi quay trở lại hát ở Việt Nam có kịp cập nhật để tránh những sai sót đáng tiếc trong đêm diễn của mình? Hãy chờ xem!

 

Hoàng Anh