07:07 13/07/2014

Brazil–Nỗi thất vọng lớn với người hâm mộ

Có lẽ đây là kỳ World Cup đáng quên và thất vọng nhất của chủ nhà Brazil. Họ đã thể hiện một bộ mặt rệu rã thiếu sức sống, thiếu tinh thần chiến đấu.

Có lẽ đây là kỳ World Cup đáng quên và thất vọng nhất của chủ nhà  Brazil. Họ đã thể hiện một bộ mặt rệu rã thiếu sức sống, thiếu tinh thần chiến đấu. Cứ nghĩ họ sẽ bừng tỉnh sau thất bại ê chề trước “Cỗ xe tăng” Đức và cố gắng vớt vát chút danh dự để xoa dịu nỗi đau và an ủi khán giả nhà cũng như xua tan những bất ổn về chính trị, kinh tế đang diễn ra ở quốc gia này.

Thế nhưng nhìn cái cách mà họ nhập cuộc, cách họ thi đấu thì những người hâm mộ đội tuyển  Brazil thấy mất niềm tin thực sự.     

Trước khi trận đấu diễn ra, tại các điểm xem bóng đá vẫn rất đông các cổ động viên đến cổ vũ cho Selecao, họ hi vọng đội tuyển thân yêu của mình sẽ chiến thắng để có niềm vui nho nhỏ an ủi, có động lực để bước tiếp tới tương lai vì dù sao họ cũng là đội bóng lớn và là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch trong kỳ World Cup lần này .     

Hà Lan đã thắng Brazil 3-0 để giành vị trí thứ 3 World Cup 2014. Ảnh: AFP/TTXVN


Thế nhưng các cầu thủ đội nhà đã phụ lòng trông mong của người hâm mộ. Trận đấu lần này dù vẫn thiếu vắng Neymar nhưng Brazil đã có sự trở lại của Thiago Silva, tuy nhiên cầu thủ này lại là nguyên nhân dẫn đến bàn thua đầu tiên của các cầu thủ Brazil với pha phạm lỗi trong vòng cấm. Các cầu thủ chủ nhà thi đấu với áp lực nặng nề, đôi chân căng cứng và họ còn chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh ở trận thua trước các cầu thủ Đức. Không có nhiều cơ hội và các tình huống nguy hiểm…họ thi đấu cứ như đội bóng tầm trung vậy.     

Khi trận đấu kết thúc, không khí tại các tụ điểm xem bóng đá dường như chùng hẳn, không ai nói với ai một lời nào. Họ nhanh chóng bước ra về với tâm trạng không mấy vui vẻ. Trên khán đài không còn phải chứng kiến những giọt nước mắt của cổ động viên đội chủ nhà nhưng thay vào đó là những khuôn mặt vô cảm, thất vọng.

Anh Hoàng Xuân Nghiêm, một fan hâm mộ của  Brazil  chia sẻ: Niềm tin trong tôi đã vỡ vụn. Nhìn cái cách mà đội tuyển Brazil  thi đấu ở World Cup năm nay không mấy thiện cảm. Không còn hoa mỹ với vũ điệu Samba mà thay vào đó là lối đá rời rạc, nhiều pha bóng bạo lực, quá phụ thuộc vào Neymar và cũng có một phần trợ giúp từ trọng tài do là chủ nhà để họ tiến sâu vào giải. Họ để thua tới 14 bàn và đây là số bàn thua kỷ lục của  Brazil  trong các kỳ tham dự World Cup. Brazil cần phải làm nhiều điều để lấy lại hình ảnh trong lòng người hâm mộ và hướng tới tương lai.     

Anh Lê Quang Đạt, tổ 11, phường Đức Xuân, thị xã Bắc Kan cho biết: Bóng đá  Brazil  cũng đã có 5 lần vô địch thế giới, họ cũng có những khoảng thời gian khó khăn và họ cũng đã biết tự đứng dậy trên đôi chân của mình. Chắc phải mất rất lâu nữa bóng đá  Brazil  mới sản sinh ra những nhân tài hay quên đi thất bại này. Cần có sự điều chỉnh kịp thời để  Brazil  lấy lại hình ảnh trong lòng người hâm mộ.     

Trong khi đó đội tuyển Hà Lan cũng cần có chiến thắng để xua tan nỗi buồn khi lỡ hẹn trận chung kết trong trận thua Argentina  sau loạt đá luân lưu cân não. Trong trận đấu cuối cùng với  Brazil  này cho thấy họ cũng có quyết tâm cao và nhập cuộc đầy tự tin. Với lối chơi tổng lực, áp sát nhanh và khi chưa đầy một nửa thời gian của hiệp 1 trôi qua họ đã có hai bàn thắng.

Bàn thắng của Georginio Wijnaldum bên phía đội tuyển Hà Lan ở phút 90+1 đã đánh dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của chủ nhà Brazil với tỷ số 3-0. Hà Lan đã giành giải Ba một cách thuyết phục. Đây là món quà nhỏ mà các cầu thủ Hà Lan dành tặng cho người hâm mộ xứ sở hoa tulip, họ cũng đã cố gắng rất nhiều trong kỳ World Cup lần này và họ xứng đáng ngẩng cao đầu khi trở về quê nhà.


Đức Hiếu