06:08 19/06/2014

Brazil chỉ thế thôi ư?

Một bình luận viên của kênh truyền hình O Globo đã thốt lên như thế sau tiếng còi mãn cuộc trận Brazil - Mexico. Trong khi ca ngợi thủ môn Ochoa của Mexico chơi quá tốt, BLV ấy nhắc đi nhắc lại rằng, đội chủ nhà World Cup 2014 không thể vô địch được, nếu cứ đá như thế này.

Một bình luận viên của kênh truyền hình O Globo đã thốt lên như thế sau tiếng còi mãn cuộc trận Brazil - Mexico. Trong khi ca ngợi thủ môn Ochoa của Mexico chơi quá tốt, BLV ấy nhắc đi nhắc lại rằng, đội chủ nhà World Cup 2014 không thể vô địch được, nếu cứ đá như thế này.


Tôi tin là hàng triệu người Brazil cũng chia sẻ quan điểm ấy một cách thẳng thắn. Rất yêu đội bóng và vô cùng kỳ vọng đội tuyển vàng - xanh sẽ đăng quang, nhưng người Brazil không lãng mạn đến mức phi thực tế và bất chấp tất cả.


Bà chủ nhà nơi tôi trọ, một phụ nữ phúc hậu nhưng điên cuồng vì bóng đá, ngay trước trận đã bảo rằng Brazil không thể thắng Mexico, không phải vì đối thủ có lối chơi đầy khó chịu, mà vì Brazil “chưa hoàn thiện”. Một anh công nhân tôi gặp ở bến tàu điện ngầm cạnh sân Maracana cũng nói thế: “Brazil chưa đủ mạnh để vô địch. Tôi biết tất cả đều hy vọng vào Scolari. Nhưng đây không phải năm 2002. Hà Lan sẽ đoạt Cúp”.


Chiều 17/6, tôi tin, nhiều người Brazil cũng có cảm giác tương tự, một sự bực bội và thất vọng không hề ít sau trận mở đầu kém thuyết phục với Croatia. Trận ấy, Brazil phải cần một quả penalty từ một tình huống không rõ ràng để bắt đầu màn lội ngược dòng. Còn ở Fortaleza, khi đối đầu với Mexico, dường như chỉ có mỗi Neymar là biết cách chiến đấu. Nhưng cũng vô ích. Brazil đá với Mexico như đập đầu vào tường.


Người Brazil chắc chắn đã chờ đợi rất nhiều ở trận ra quân, để rồi dù thắng chênh lệch 2 bàn cũng vẫn không vui. Người ta mong mỏi nhiều hơn ở trận đấu thứ hai, với kì vọng Brazil sẽ rút được những bài học. Nhưng không, Brazil thậm chí không thể ghi bàn thắng.


Sau trận, HLV Scolari thừa nhận là không tìm được giải pháp nào để xuyên thủng mành lưới Mexico. Một lời thừa nhận đúng đắn và không hề muộn màng. Hai trận đầu gây thất vọng, dù không hề thua, rốt cuộc cũng có một tác dụng tốt: Người Brazil nên thực tế. Chức vô địch vẫn còn xa và đội còn phải cố gắng nhiều.


Trương Anh Ngọc (Đặc phái viên TTXVN, từ Rio de Janeiro)