07:05 11/07/2011

Braxin lại gây thất vọng

Đương kim vô địch Copa America Braxin tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi trình diễn một lối chơi nhạt nhòa, thiếu lửa trước Paragoay và phải nhờ tới một bàn thắng ở phút 89 mới kiếm được 1 điểm.

Đương kim vô địch Copa America Braxin tiếp tục khiến người hâm mộ thất vọng khi trình diễn một lối chơi nhạt nhòa, thiếu lửa trước Paragoay và phải nhờ tới một bàn thắng ở phút 89 mới kiếm được 1 điểm.

Với hai trận hòa, Braxin lâm vào thế khó. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong nỗ lực thay đổi bộ mặt của đội bóng sau trận hòa không bàn thắng với đối thủ yếu Vênêxuêla ở trận ra quân, HLV của đội tuyển Braxin Mano Menezes đã bất ngờ để Robinho, Vua phá lưới Copa America 2007, ngồi ngoài sân và thay bằng Jadson. Sự thay đổi này đã mang tới hiệu quả gần như tức thì. Jadson bắt đầu trận đấu một cách thất vọng với một chiếc thẻ vàng, nhưng khi hiệp 1 chỉ còn 6 phút, chính tiền vệ đang chơi cho Shakhtar Donestk là người đã đưa Braxin vươn lên dẫn trước với một cú sút chìm từ ngoài vòng cấm địa. Sau bàn thắng này, bàn đầu tiên cho Braxin ở Copa America 2011, các CĐV trên sân đã ăn mừng như thể Braxin của họ vừa vô địch thế giới vậy!

Tuy nhiên, cũng giống như ở trận gặp Vênêxuêla, các cầu thủ Braxin đã bất ngờ chơi chùng xuống và tệ đi rất nhiều trong hiệp 2. Hậu quả là Paragoay có cơ hội vùng lên, và tới phút 67 họ còn dẫn lại 2-1 sau những pha lập công của các tiền đạo Santa Cruz và Nelson Valdez. Phải tới lúc này Menezes mới cuống cuồng thay đổi, bằng cách thay một Ramires đã chơi rất tệ bằng tài năng trẻ Lucas. Nhưng chỉ đến khi Fred được đưa vào sân thay cho Neymar, cầu thủ được kỳ vọng rất nhiều trước giải này nhưng đang gây thất vọng ghê gớm, thì ông mới thu được thành quả. Chính Fred, tiền đạo đang chơi cho Fluminese, đã tung cú sút quyết định giúp Braxin khỏi một trận thua bẽ bàng và tai hại.

Với hai trận hòa, Braxin bắt buộc phải thắng Êcuađo ở trận cuối cùng nếu không muốn phải nói lời chia tay với cuộc chơi. Lúc này ở bảng B, Vênêxuêla đang bất ngờ dẫn đầu với 4 điểm. Sau khi cầm hòa Braxin ở trận ra quân, các chàng trai đến từ đất nước của những hoa hậu tiếp tục gây bất ngờ bằng cách đánh bại Êcuađo 1-0 trong trận đấu thứ 2. Paragoay và Braxin cùng xếp thứ 2 với 2 điểm, song nếu đội bóng của Menezes không thắng được Êcuađo ở lượt cuối, thì họ sẽ bị đẩy xuống vị trí thứ 3 trong trường hợp Paragoay đánh bại Vênêxuêla. Khi đó thì ngay cả suất dự vòng tứ kết với tư cách đội thứ 3 xuất sắc nhất Braxin cũng chưa chắc có được.

Các trận đấu ở bảng B kết thúc cũng khép lại lượt trận thứ 2 vòng bảng Copa America 2011. Có thể đúc kết hai loạt trận vừa diễn ra trong một số điểm. Thứ nhất, và cũng là đáng chú ý nhất, là cả 12 đội tuyển dự giải tới lúc này vẫn còn nguyên cơ hội lọt vào vòng tứ kết. Thứ hai, có quá nhiều trận hòa (7/12 trận) và có quá ít bàn thắng (chỉ có 18 bàn, tương đương 1,5 bàn/trận). Và cuối cùng, không có đội nào là ứng viên rõ ràng cho chức vô địch. Hay ngược lại, các ứng viên đều gây thất vọng. Braxin, Áchentina và Urugoay là 3 đội giàu truyền thống nhất ở giải này, cùng nhau giành tổng cộng 36/42 chức vô địch. Nhưng tới lúc này, cả 3 đều chưa có chiến thắng nào.

Tuệ Minh