U20 Việt Nam - Không thành công thì cũng thành nhân

Đội tuyển U20 Việt Nam có thể sẽ không làm nên điều kỳ diệu: vượt qua vòng bảng U20 World Cup 2017, nhưng chắc chắn giải đấu lần này sẽ là một bước đệm quan trọng với các cầu thủ trẻ của chúng ta.

Pha tranh bóng giữa cầu thủ Lucas Tousart (phải) của U20 Pháp với cầu thủ U20 Việt Nam Đinh Thanh Bình (trái) trong trận đấu. Ảnh: EPA/TTXVN

Sau trận thua 0-4 trước U20 Pháp, dù đánh giá Pháp ở một đẳng cấp hoàn toàn khác U20 Việt Nam, huấn luyện viên (HLV) Hoàng Anh Tuấn vẫn thẳng thắn thừa nhận rằng các học trò của ông đã bị tâm lý khi chạm trán ứng cử viên nặng ký nhất chức vô địch giải năm nay.

Không chỉ chiến lược gia họ Hoàng có nhận định như vậy, các cầu thủ cũng thừa nhận sức ép này. Hoàng Nam chia sẻ: “Em cảm nhận đội hôm nay hơi thiếu tự tin. Nên rất khó đá, em rất khó để triển khai bóng tấn công”. Hoàng Nam nói rằng ở thời điểm Marcus Thuram nhảy lên đánh đầu ghi bàn: em cảm giác đối thủ như 1 quả núi, em chẳng biết làm gì, chỉ biết cố hết sức bật lên theo quán tính, nhưng không thể ngăn cản.

Việc các cầu thủ của chúng ta bị sức ép tâm lý và thiếu tự tin cũng là điều dễ hiểu, bởi U20 Pháp là đối thủ quá mạnh. Trong khi phần lớn các cầu thủ của chúng ta còn chưa được chơi thường xuyên ở V-League, thì đội hình của Pháp đã có những cái tên là gương mặt thân quen ở Ligue 1.

Chỉ đặt lên bàn cân như thế là đã thấy khoảng cách xa vời vợi giữa 2 đội bóng. Nhưng những trận đấu như thế này sẽ là những bài học lớn vô giá cho các tuyển thủ U20 Việt Nam. Chỉ có những trải nghiệm, những va vấp, những cuộc đối đầu với các đối thủ hàng đầu thế giới như thế này mới dần giúp chúng ta tự tin và trưởng thành hơn.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã phát biểu trong cuộc họp báo sau trận gặp Pháp rằng: “Tôi muốn các học trò có 1 bài học lớn về tinh thần và kinh nghiệm cho tương lai”. Ông muốn các học trò chơi như 20 phút cuối cùng của trận đấu. Trong tương lai, nhờ chính những trải nghiệm như tại U20 World Cup, chúng ta có thể sẽ không còn thấy đối thủ như một ngọn núi nữa. Ít nhất là với các đội bóng ở tầm khu vực hay châu lục.

Sau khi trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Pháp khép lại, có một phóng viên Nhật Bản đã rất kiên nhẫn, cố nán lại ở khu vực thày trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ đi qua để lên xe về khách sạn. Phóng viên người Nhật này thậm chí còn cố gắng nhờ các đồng nghiệp Việt Nam móc nối để có thể phỏng vấn Quang Hải.

Tất cả những nỗ lực ấy của anh phóng viên Nhật Bản chỉ để nói với đội trưởng của U20 Việt Nam đại ý rằng: anh ta đã xem Quang Hải thi đấu ở Hàng Đẫy hồi tháng 9 năm ngoái, anh ta rất ấn tượng về lối chơi của Quang Hải, và liệu Quang Hải có nghĩ về cơ hội chuyển sang thi đấu ở Nhật Bản?


Rõ ràng, giải đấu tại Hàn Quốc ít nhiều cũng đã là bệ phóng đưa tên tuổi các tuyển thủ U20 Việt Nam vượt ra bên ngoài biên giới.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã nhắn nhủ với các học trò trước trận đấu cuối cùng tại vòng bảng: “Các học trò của tôi cần biết đây là cơ hội cuộc đời của họ. Nếu chúng tôi có 1 kết quả tốt ở trận cuối, nó sẽ thay đổi hành trình của chúng tôi ở World Cup và có thể sẽ thay đổi chính sự nghiệp của các cầu thủ. Tôi muốn các cầu thủ nhớ điều quan trọng ấy”.

Thế nên, hãy cứ bỏ lại sau lưng tất cả để tập trung vào trận chiến với Honduras, chúng ta không thành công thì cũng thành nhân!

Đức Lộc - Hữu Tuyên (P/v TTXVN từ Jeonju)
U20 Honduras là đối thủ 'vừa miếng' với U20 Việt Nam?
U20 Honduras là đối thủ 'vừa miếng' với U20 Việt Nam?

Việc U20 Honduras trắng tay trước U20 Pháp (0-3) và U20 New Zealand (1-3) khiến người hâm mộ Việt Nam nuôi hy vọng giành chiến thắng ở trận cầu quyết định vào chủ nhật này. Nhưng chúng ta cũng cần tỉnh táo để giữ đôi chân trên mặt đất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN